MỚI NHẤT :
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • "Tiểu Henry' và 3 nhân tố sẽ giúp Man Utd đánh bại Liverpool

    22:02 Thứ năm 17/10/2019

    BongDa.com.vn Manchester United gặp Liverpool luôn là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ bậc nhất Premier League.

    Manchester United chuẩn bị tiếp đón Liverpool trên sân nhà, trong trận cầu tâm điểm của vòng 9 Premier League. Từng là hai thế lực hàng đầu của bóng đá Anh, song vị thế giữa hai đại kình địch này hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng khó mà trông đợi vào một chiến thắng dành cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer, với bối cảnh cả hai trụ cột Paul Pogba lẫn David De Gea đều phải ngồi ngoài. Nhưng, vẫn còn không ít lí do để tin vào việc Quỷ đỏ sẽ mang về một kết quả có lợi.

     - Bóng Đá

    Klopp và các học trò có quyền tự tin bước đến Old Trafford. 

    Sergio Romero

    Vắng De Gea thực sự là một tổn thất lớn, nhưng đừng quên Man United vẫn còn Romero, người luôn được mệnh danh là thủ thành dự bị xuất sắc nhất Premier League. Đáng chú ý, trong 22 lần bắt chính tại Old Trafford, cầu thủ người Argentina chưa từng để thua một trận nào, với 17 thắng và 5 hòa.

    Old Trafford

    Có thể Nhà hát của những giấc mơ không còn là thánh địa, là một nơi "đi dễ khó về" đối với nhiều đội bóng. Cuối mùa trước, Man United bị đội bóng đã xuống hạng, Cardiff City đánh bại. Còn đầu mùa giải này, họ cũng phơi áo 1-2 trước Crystal Palace. Nhưng, đối đầu với Liverpool lại là một chuyện khác, đặc biệt là với HLV Jurgen Klopp. Trong 4 lần chiến lược gia người Đức hành quân đến Old Trafford, The Kop chưa hề biết đến cảm giác chiến thắng với 3 hòa và 1 thua.

     - Bóng Đá

     "Tiểu Henry" trở lại.

    Anthony Martial

    Hàng công của Man United thi đấu tệ hại như thế nào trong thời gian gần đây thì ai cũng biết, mà nguyên nhân để giải thích cho việc này chính là sự vắng mặt của "Tiểu Henry". Martial đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 3 lần ra sân tại Premier League, trước khi dính phải chấn thương trong trận gặp Crystal Palace. Xét về hiệu suất ghi bàn, anh đang đứng đầu Man United.

    Quan trọng hơn, ý đồ chiến thuật của Solskjaer dành cho bộ đôi Rashford - Martial cũng phá sản, dẫn đến việc tiền đạo người Anh sa sút khi phải chơi như một trung phong cắm. Nhưng giờ đây, Martial đã trở lại, và nhiều khả năng "gió cũng sẽ đổi chiều".

    Ole Gunnar Solskjaer

     - Bóng Đá

     Solsa sẽ vận dụng hết khả năng của mình.

    Không ai khác, chiến lược gia người Na Uy đang nắm giữ chiếc chìa khóa quan trọng hơn cả. Ông từng nói rằng Liverpool là đối thủ thích hợp nhất vào lúc này cho Man United, và thật vậy. Không ít chuyên gia cho rằng, tương lai của Solskjaer phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này, và Quỷ đỏ cũng được cho là đã có phương án dự phòng sẵn, mang tên Allegri.

    Mây đen tại Old Trafford sẽ được xua tan hoàn toàn, với điều kiện Quỷ đỏ giành được 3 điểm. Trái lại, một thất bại có thể sẽ khiến vương triều của Solsa sụp đổ khi nó còn chưa được hoàn thành. Dĩ nhiên, khi bị dồn vào thế đường cùng, con người luôn bộc lộ được năng lực tiềm tàng.

    Klopp đã thay đổi Liverpool thế nào?

    Huỳnh Phong | 21:40 17/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...