Mùa hè năm 2014, HLV lúc đó của Liverpool là Brendan Rodgers đã mang về tiền đạo Divock Origi từ Lille với giá chỉ 10 triệu bảng. Anh được gửi ở lại Ligue 1 một mùa giải trước khi chính thức cập bến Anfield năm 2015. Ở sân Anfield, cầu thủ người Bỉ được đánh giá cao tuy nhiên lại không có nhiều cơ hội đá chính.
Mùa giải 2017/2018, Origi được gửi đến Wolfsburg dưới dạng cho mượn. Sau khi quay lại Liverpool, tiền đạo này được cho sẽ tìm đường rời đi bởi hàng công The Reds hoạt động quá hiệu quả, tuy nhiên HLV Jurgen Klopp quyết định vẫn sẽ giữ Divock Origi ở lại.
Đúng như dự đoán, số lần ra sân của Origi là vô cùng hạn chế, anh cũng chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 11 trận tại Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi chỉ trong 1 tháng cuối mùa giải, tiền đạo này đã tự biến mình từ người thừa thành người hùng của Lữ đoàn đỏ bằng cách lập cú đúp quyết định vào lưới Barcelona giúp Liverpool ngược dòng khó tin ở bán kết Champions League, trước khi rực sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trong trận chung kết giúp The Kop lên ngôi vô địch.
Đội chủ sân Anfield đã nhanh chóng tưởng thưởng cho Origi một bản hợp đồng mới. Trước khi bước vào mùa giải, HLV Klopp cũng đã dành lời ca ngợi người học trò này: "Divock đã có một bước tiến quyết định trong thời gian qua, và cậu ấy xứng đáng với điều đó."
"Kể từ khi dính chấn thương (tháng 4/2016), cậu ấy chỉ xuất hiện rất ít. Nhưng sau quá trình luyện tập gần đây chúng tôi có thể thấy - Divock đã trở lại, một Divock Origi mà cả thế giới muốn nhìn thấy."
Xem lại khoảnh khắc cầu thủ Liverpool ăn mừng chức vô địch C1: