Với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Albania, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức có mặt tại World Cup vào mùa Hè năm sau. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV trưởng Lopetegui cho biết: “Toàn đội đang rất hạnh phúc. Tôi rất hài lòng và tự hào về các học trò. Họ là những cầu thủ phi thường luôn cháy hết mình trên sân.
Về De Gea, cậu ấy rất quan trọng. David đã chơi rất tuyệt, tôi vui khi chứng kiến màn trình diễn của cậu ấy. Thật không dễ dàng để chơi trong đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng De Gea đã làm được, cậu ấy là một thủ môn bản lĩnh.”
Bên cạnh đó, Italia bị Macedonia cầm hòa trên chính sân nhà và không có cơ hội nào để bám đuổi La Roja. Trên thực tế, nếu Italia thắng Macedonia, họ cũng không thể cản bước Tây Ban Nha vì chênh lệch hiệu số bàn thắng giữa hai đội là rất lớn. Lopetegui đang có khởi đầu như mơ kể từ khi lên nắm quyền. Kể từ sau giai đoạn hoàng kim của Xavi, Xabi Alonso, Iker Casillas, Carles Puyol… ông vẫn đang sở hữu trong tay một thế hệ đầy tài năng như De Gea, Isco, Marco Asensio, Busquets…
Tài năng của De Gea