MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Tuyển Anh tại World Cup - Mạnh mà không mạnh

    18:47 Thứ ba 17/04/2018

    BongDa.com.vn Tam sư đang có trong tay đội hình được đánh giá là đủ chín để giành được danh hiệu tại World Cup năm nay. Tuy nhiên liệu họ có thực sự mạnh đến vậy?

    Theo chu kỳ 4 năm/lần, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lại dồn sự chú ý đến các trận đấu nảy lửa tại World Cup. Các đội bóng mạnh nhất đại diện cho các châu lục sẽ tranh tài trong một tháng để chọn ra người xứng đáng nhất cho chiếc cúp vàng danh giá. Tuyển Anh, như mọi kỳ World Cup trước, vẫn mang đến đất Nga một đội hình vô cùng chất lượng và được đánh giá thuộc hàng "top" của giải đấu. Điều này giúp họ có tên trong số các ứng viên vô địch. Đặc biệt năm nay với rất nhiều cái tên nổi bật như Dele Alli hay Harry Kane, dường như một vị trí trong top 3 đội dẫn đầu sẽ là mục tiêu của thầy trò Gareth Southgate.

    Thật vậy, đội hình Tam sư đang rất có chiều sâu, cùng với đó là phần lớn các cá nhân đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp. Ngoài ra, các cầu thủ sẽ đã và đang khẳng định được tên tuổi của mình ở Premier League, giải đấu khắc nghiệt số 1 hành tinh. Đó là một tín hiệu vui và là dấu hiệu cho người Anh hy vọng đội bóng con cưng có thể làm được một điều gì đó lớn lao vào mùa hè này.

    Mạnh

    Nhìn lướt qua đội hình tuyển Anh năm nay, có thể thấy được sự cạnh tranh tại rất nhiều vị trí. Điều này cho thấy sự ganh đua lớn trong nội tại, chắc chắn sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển. 

    Tuyển Anh tại World Cup - Mạnh mà không mạnh - Bóng Đá

     Gareth Southgate đang có trong tay một đội hình chất lượng.

    Hàng phòng ngự với những Kyle Walker, Danny Rose ở hai cánh có thể lên công về thủ không biết mệt mỏi. Cùng với đó là nền tảng thể lực sung mãn. Danny Rose đã có sự trở lại kịp thời trong màu áo Tottenham. Người đồng đội cũ của anh tại Spurs là Kyle Walker đã có một mùa giải mỹ mãn khi giành được chức vô địch Premier League dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Các trung vệ có thể kể đến John Stones, Gary Cahill, Eric Dier nếu cần cũng có thể đá tròn vai. Ngoài ra các nhân tố mới xuất hiện trong các trận giao hữu gần đây như James Tarkowski, Harry Maguire hay Michael Keane sẽ là chất xúc tác tăng thêm độ dày cho khả năng phòng ngự của Tam sư. 

    Tuyến giữa của tuyển Anh là tập hợp của rất nhiều cầu thủ tài năng, đã nhiều năm chính chiến đỉnh cao như Jordan Henderson, Dele Alli, Jack Wilshere hay Danny Drinkwater. Cùng với đó là những người trẻ luôn khát khao ra sân như Harry Winks...

    Hàng tấn công là nơi người Anh đặt nhiều hy vọng nhất với sát thủ Harry Kane. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham vẫn đang có một mùa giải tuyệt vời, nối tiếp chuỗi hai mùa giải gần đây, khi anh giành được chiếc giày vàng Premier League. Chắc chắn cầu thủ đang trong tầm ngắm các đại gia châu Âu sẽ là đầu tàu dẫn Tam sư đến với chiến thắng. Ngoài ra những Marcus Rashford, Jesse Lingard, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli hay đặc biệt là Raheem Sterling sẽ làm cho dàn hỏa lực của đội bóng áo trắng trở nên đáng sợ hơn tại World Cup năm nay.

    Những nỗi lo

    Lực lượng mạnh là thế, nhưng xét kỹ hơn sẽ thấy đội quân của Gareth Southgate còn tồn tại rất nhiều điểm yếu.

    Đầu tiên phải kể đến vị trí thủ môn, "tử huyệt" đã mang đến không ít khoảng khắc đau thương cho các thế hệ đội tuyển Anh những năm gần đây. Đáng giật mình khi nếu nhìn vào vị trí này, ta không thấy được một cái tên nào đủ đẳng cấp để bảo đảm an toàn cho mành lưới Tam sư. Cái tên quen thuộc Joe Hart đã mất đi sự chắc chắn từ lâu. Phong độ kém cỏi của cựu thủ thành Manchester City đã trực tiếp khiến West Ham phải khổ sở trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Fraser Forster cũng đã mất vị trí chính thức vào tay Alex McCarthy. Với vị trí hiện tại trong nhóm xuống hạng của The Saints là đủ hiểu phong độ của hai thủ môn người Anh này ra sao.

    Tương tự là trường hợp của Nick Pope và Tom Heaton tại Burnley. Hai thủ môn trên có phong độ khá cao mùa này, đặc biệt là Nick Pope khi anh đánh bật cả người đàn anh Heaton để bắt chính và nhiều khẳ năng sẽ cùng đội quân của Sean Dyche giành một suất dự Europa League năm sau. Tuy nhiên kinh nghiệm đỉnh cao là điều mà Nick Pope không có. Anh thậm chí còn chưa có đủ một mùa bắt chính tại Premier League thì rất khó để kỳ vọng vào sự xuất thần của thủ thành Burnley tại World Cup. 

    Trường hợp duy nhất sáng nước bắt chính tại World Cup lần này là... Jordan Pickford. Thủ thành cũng chỉ mới 24 tuổi lại là ứng của viên tiềm năng nhất cho vị trí bắt chính trong đội hình tuyển Anh lần này. Cựu thủ thành Sunderland có phản xạ tuyệt vời. Xử lý tình huống ở khoảng không và 1 đối 1 rất tốt. Tuy nhiên như đã nói anh không phải là một gương mặt quen thuộc trên tuyển. Ngoài ra khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Pickford cũng không đạt yêu cầu. 

    Tuyển Anh tại World Cup - Mạnh mà không mạnh - Bóng Đá

     Những trụ cột hàng phòng ngự cũng không có phong độ tốt.

    Hàng phòng ngự cũng là điểm yếu của Tam sư khi những cái tên quen thuộc như John Stones hay Gary Cahill đều không có phong độ tốt. John Stones đã không chiếm được trọn vẹn niềm tin của Pep Guardiola. Bằng chứng là HLV người Tây Ban Nha đã phải gấp rút phá két mua về sân Etihad Aymeric Laporte từ Bilbao. Gary Cahill thì từ lâu đã bị coi như hết thời. Anh cùng Christensen đang có một mùa giải đáng quên trong màu áo Chelsea với những sai lầm nối tiếp nhau.

    Hàng tiền vệ và tấn công của tuyển Anh cũng chẳng có nhiều cái tên sáng nước ngoài Harry Kane hay Dele Alli. Tuy nhiên nếu chứng kiến màn trình diễn của bộ đôi này vào Euro 2016, ta sẽ thấy được đẳng cấp là điều mà họ chưa có được.

    Kết lại

    Thời gian từ giờ đến khi World Cup khởi tranh chỉ còn 2 thắng nữa. Chắc hẳn Gareth Southgate đã có cho mình bộ khung ưng ý nhất. Ông sẽ nắm trong tay vận mệnh của cả một nền bóng đá đã tự hào là cái nôi của bóng đá thế giới. Từng đó kỳ vọng sẽ là áp lực lớn đối với cựu cầu thủ Middlesborough. Tuy nhiên, ông sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh của mình để có thể hy vọng làm được một điều gì đó lớn lao tại World Cup lần này, với một đội hình mạnh mà cũng không mạnh. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    MInh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 16:10 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...