"Tôi không hối hận," Arsene Wenger đinh ninh trong bài phỏng vấn sau trận đấu. "Cho dù chúng tôi đã thua trận đấu, tôi cũng không hối hận. Cho dù chúng tôi đã chơi tệ trong hiệp 1. Chúng tôi chậm chạp, thua kém đối phương trong mọi pha tranh chấp."
Một trong những quyết định gây khó hiểu nhất của Arsene Wenger đêm qua là để Alexis Sanchez dự bị. Theo lý giải của Arsene Wenger, việc cất Sanchez và sử dụng Giroud là để giúp Arsenal 'chơi bóng dài'. Và cho dù kế hoạch này đã thất bại thảm hại, nhưng Wenger vẫn giữ quan điểm của mình. "Có lẽ các bạn đã đúng, chúng tôi không tạo đủ cơ hội, không nỗ lực đủ để gây sức ép với đối phương. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ và sáng suốt để chấp nhận (kết quả) và phân tích tình hình," Wenger nói tiếp.
Thất bại trước Liverpool cùng các quyết định sai lầm về mặt chiến thuật đang khiến Arsene Wenger trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Arsenal đã được nghỉ tới gần 12 ngày nhưng chơi tệ hại trong trận đấu đêm qua. Họ lúc này đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và có nguy cơ không được dự UEFA Champions League mùa giải tới.
Video màn trình diễn của Alexis Sanchez vs Liverpool: