MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Thiên thời, địa lợi, nhân hòa – Liverpool đứng trước cơ hội đánh bại Man City

    11:36 Thứ năm 07/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để quật ngã các nhà ĐKVĐ.

    Ở mùa giải trước, Liverpool chỉ để thua đúng 1 trận sau 38 vòng đấu. Và trận thua đó lại trên chính sân nhà Etihad của Man City. Ở trận lượt đi cả hai đội cầm hòa nhau 0-0. Việc nửa xanh thành Manchester bước lên ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

    Cuối tuần này, tâm điểm sẽ hướng về SVĐ Anfield, nơi diễn ra trận đại chiến giữa Liverpool và Man City. Cả hai đội đang tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại. Không quá khi nói rằng ở thời điểm hiện tại, trận đại chiến giữa họ chẳng khác nào “Siêu kinh điển” của Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Trận đại chiến được chờ đợi.

    Liverpool vẫn chưa thua trận nào kể từ đầu mùa. Họ chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, hơn đối thủ 6 điểm. Chắc chắn The Kop là đội có tâm thế thoải mái hơn khi nhập cuộc. Việc được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho mục tiêu hạ gục đối thủ.

    Chiến lược gia người Đức “cẩn thận” cất những trụ cột như Sadio Mane, Roberto Firmino, Andy Robertson tại Champions League giữa tuần này. Ông muốn có được lực lượng tốt nhất, trong trạng thái sung mãn nhất để đón tiếp nhà ĐKVĐ nước Anh. Ngoài ra những nhân tố vừa trở lại sau chấn thương dài hạn như Naby Keita, Oxlade-Chamberlain dần lấy lại phong độ giúp Klopp có thêm nhiều phương án tác chiến hơn. Divock Origi cũng sẵn sàng tạo nên sự khác biệt nếu được tung vào sân.

     - Bóng Đá

    Pep mất nhiều trụ cột vì chấn thương. 

    Trong khi đó rạng sáng nay Man City đã mất thủ thành Ederson vì chấn thương. Danh sách “bệnh binh” của đội chủ sân Etihad lại trở nên đông đúc bao gồm Rodri, Oleksandr Zinchenko, Leroy Sane và Aymeric Laporte. Ngay cả nhạc trưởng David Silva cũng bỏ ngỏ khả năng góp mặt vì gặp vấn đề về cơ bắp trong trận đấu với Southampton. Không có được lực lượng tốt nhất, lại ở trong tâm thế buộc phải thắng để rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Áp lực đè lên đôi vai của Pep Guardiola lúc này là rất lớn.

    Liverpool cũng không có sự phục vụ của Joel Matip. Tuy nhiên tương quan về lực lượng, phong độ và những toan tính của Jurgen Klopp, rõ ràng The Kop nắm rất nhiều lợi thế so với đối thủ. Thay vì hướng đến một kết quả an toàn để duy trì khoảng cách 6 điểm, đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể đặt mục tiêu gạ gục Man City ngay tại thánh địa của mình.

    Endo | 11:36 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...