MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Thắng Pogba, thua Derby, Mourinho giờ 'trăm mối tơ vò'

    10:40 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Lúc các fan Man Utd hát vang 'Jose Mourinho' ở Old Trafford, đạo diễn truyền hình thật tinh ý khi chiếu hình ảnh Paul Pogba, trong bộ đồ trắng ngồi ở khu vực VIP nơi khán đài.

    Khi đó, các fan Quỷ đỏ ở bên trong sân vận động sẽ không thấy Paul Pogba - người được nghỉ ngơi ở đấu trường phụ, hoặc có thể là bị Jose Mourinho phạt khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Man Utd trước Wolves, khi dám 'lấn quyền' của HLV. Nhưng với việc người hâm mộ Man Utd hát vang cái tên Mourinho, có thể thấy họ đang đứng về phía Người đặc biệt, chứ không phải ngôi sao người Pháp.

    Mourinho đã thắng Pogba, nhưng để làm gì? - Bóng Đá

     Mourinho đang mất phương hướng thật sự.

    Vào chiều thứ Ba, phó chủ tịch Ed Woodward - người được cho là đang xích mích với Mourinho - cũng hết lòng ủng hộ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha: "Mỗi một người trong đội ngũ CLB đều phù hợp với các nhiệm vụ trên sân cỏ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giành về danh hiệu. Và đó là lý do chúng tôi chọn Jose Mourinho, đội bóng cũng đã giành 3 danh hiệu với ông ấy."

    Sau thất bại khó nuốt trôi trước Derby Country của Man Utd, HLV Mourinho cho thấy mình muốn đối đầu với Pogba hơn là với đội bóng của Frank Lampard. Ông khẳng định: "Vẫn còn 3 đấu trường lớn hơn, là Premier League, Champions League và FA Cup để Man Utd hướng đến."

    Đồng thời, ông khẳng định quyền uy của một HLV khi công khai việc 'trừng phạt' Pogba: "Sự thật duy nhất là tôi đã quyết định cậu ấy không còn là đội trưởng thứ 2 nữa. Tuy nhiên, không có vấn đề gì cả, không có sự rạn nứt nào. Tôi là HLV, tôi đưa ra những quyết định như vậy. Không có mâu thuẫn, không có vấn đề. Chỉ là một quyết định mà tôi không phải giải thích."

    Mourinho đã thắng Pogba, nhưng để làm gì? - Bóng Đá

     Mourinho và Pogba, ai quan trọng hơn ở Man Utd?

    HLV Jose Mourinho đã tước băng đội phó của Paul Pogba đã lập lại trật tự ở Old Trafford. Ông đã thắng trong cuộc chiến với ngôi sao người Pháp. Nhưng trong cuộc chiến với chính mình ở Man Utd, ông đã thất bại. Nếu Man Utd đánh bại Derby Country, mọi thứ có lẽ đã tích cực hơn. Nhưng thất bại trước đội bóng hạng dưới đã chỉ ra sự yếu kém của đội bóng do Mourinho dẫn dắt.

    Không Pogba, Man Utd vẫn còn nhiều ngôi sao khác, trải đều ở các tuyến. Tuy nhiên, họ lại phải nhọc nhằn lắm mới có được kết quả hòa trước khi bị đánh bại trong loạt luân lưu. Man Utd vẫn phụ thuộc nhiều vào các cá nhân, thay vì tập thể. Khả năng phòng ngự trứ danh của các đội bóng do Mourinho dẫn dắt đã trở nên yếu kém. Ở khâu tấn công, Man Utd quá thiếu bài, và hầu như chỉ biết tạt cánh đánh đầu để chờ đợi sự đột biến của 'cây sào' Fellaini, Romelu Lukaku.

    Giờ đây, Mourinho đang 'trăm mối tơ vò'. Phòng thay đồ tại Old Traffrd sẽ như thế nào? Man Utd đá ra sao trong thời gian tới, trước áp lực đè nặng? Quan trọng nhất, Pogba có được tin dùng? Và khi ra sân, liệu chàng tiền vệ có tính 'ngôi sao' này có thể thi đấu với 100% phong độ, khi đã bị HLV thẳng tay trừng phạt?

    Chiến thuật của HLV Jose Mourinho ở Man Utd:

    Minh Tuấn | 09:09 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...