Paul Pogba là người hùng của Quỷ đỏ, với cú đúp từ chấm 11m. Ngôi sao người Pháp thừa nhận chiến thắng là điều quan trọng nhất với Man Utd vào lúc này, nhưng không quên gửi lời nhắn nhủ đến các đồng đội.
Bên cạnh việc kêu gọi Man Utd chơi nhanh hơn, Pogba nói thêm rằng, đối thủ Barcelona của họ sắp tới còn nguy hiểm hơn West Ham bội phần.
Pogba lên tiếng: "Bạn biết rồi đó, dù không có màn trình diễn tốt, chúng tôi vẫn giành được 3 điểm. Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ nghĩ đến trận đấu này. Chúng tôi đã chơi không tốt.
Chúng tôi có cơ hội, có khoảng trống, nhưng có lẽ chúng tôi đã chơi chậm đi. Chúng tôi đã không cho thấy được sự nguy hiểm, vì vậy, chúng tôi phải khắc phục được điều này.
Bây giờ, trận đấu với West Ham đã qua đi, chúng tôi sẽ rút ra được bài học, và hướng đến trận đấu tiếp theo.
Tôi thật sự không biết liệu có phải chúng tôi mệt mỏi vì trận đấu ở Champions League hay không. Chúng tôi sẽ phải nghỉ ngơi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày thứ Ba."
Mọi thứ vẫn còn rất khó khăn với Man Utd, bởi họ đã để thua Barcelona 0-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Ở Premier League, Quỷ đỏ đang xếp thứ 5, với 2 điểm ít hơn Chelsea, nhưng ngay phía sau họ, Arsenal còn 1 trận chưa đá với Watford, và chỉ kém 1 điểm mà thôi.