MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Tân binh Quỷ đỏ lên tiếng phản bác dư luận

    09:19 Thứ ba 15/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Lindelof vừa lên tiếng sẽ khiến những ai chỉ trích màn trình diễn của anh trong các trận vừa qua phải thất vọng.

    Sau vài trận khoác áo Man Utd, hậu vệ Victor Lindelof đã bị dư luận cũng như giới truyền thông chỉ trích kịch liệt khi phạm nhiều sai lầm không đáng có, nhất là trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid. Thậm chí, không ít CĐV cho rằng đây là hợp đồng thất bại của Man United dù Lindelof mới chỉ gia nhập Old Trafford hơn 1 tháng.

     - Bóng Đá

     Lindelof đối diện Gareth Bale trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Quá bức xúc, cựu cầu thủ của Benfica đã đăng đàn tuyên bố sẽ khiến tất cả những ai chỉ trích anh phải thất vọng: "Có nhiều cầu thủ tài năng đang thi đấu ở đây. Việc của tôi là làm phần việc của mình và chờ đợi cơ hội. Lựa chọn sẽ thuộc về HLV, còn tôi phải thích nghi với đội bóng. Bất cứ khi nào bạn làm việc gì vẫn luôn có những kẻ chỉ trích bạn.

    Tôi phải làm gì ư? Tôi sẽ không gục ngã và khóc lóc. Các người có quyền nói và viết những gì mình muốn, nhưng tôi không quan tâm. Rồi tất cả sẽ phải câm họng khi mỗi trận đều rất khó khăn. Lúc còn thi đấu cho Benfica ở Bồ Đào Nha, dù khó khăn đến mấy nhưng chúng tôi vẫn là đội mạnh nhất và giành chiến thắng. Còn ở đây cũng rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sẽ biết cách để giành chiến thắng.”

    Trước đó, trong chuyến du đấu mùa Hè, Jose Mourinho cũng đã lên tiếng bảo vệ học trò mới của mình: “Lindelof đang dần dần cải thiện. Cậu ấy đến từ một đội bóng lớn như Benfica và ở đó, mọi cầu thủ đều luôn trong trạng thái tốt nhất. Trách nhiệm của đội bóng là giúp các cầu thủ của họ luôn luôn sẵn sàng tiếp cận trận đấu.

    Tuy nhiên, giải VĐQG Bồ Đào Nha khác hoàn toàn với Premier League. Benfica là một đội bóng chuyên thống trị và Lindelof thường quen với lối đá có bóng hơn không bóng. Vì vậy, cậu ấy cần thời gian để hoà nhập với lối chơi mới.

    Các tân binh cần thời gian để thích nghi và Man United là đội bóng lớn luôn có trách nhiệm. Vậy nên các bạn hãy chờ đợi, chúng tôi vui vì cậu ấy đang tiến bộ từng bước.”

    Lindelof gia nhập đội chủ sân Old Trafford hồi đầu mùa hè từ Benfica với bản hợp đồng 4 năm có giá trị chuyển nhượng 30,7 triệu bảng (cộng với 8,8 triệu bảng phí phụ thu). Trung vệ người Thụy Điển là cầu thủ có khả năng chiếm lĩnh không gian, tinh thần thi đấu rất đáng nể và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:00 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...