Lúc này, thật khó để chỉ ra chính xác là có chuyện gì với Manchester United.
Mâu thuẫn với các trụ cột, thiếu đi sự ủng hộ từ chính BLĐ đội bóng trên mặt trận chuyển nhượng cùng những màn trình diễn thiếu sức sống của các cầu thủ trên sân, tất cả đều góp phần tạo nên một khởi đầu chậm chạp cho đoàn quân của Người đặc biệt.
Dẫu vậy, họ dường như đang có dấu hiệu trở lại với những kết quả khá tốt gần đây. Và những vấn đề kể trên có thể "nhẹ gánh" hơn nữa nếu thầy trò Jose Mourinho tiếp tục giành thêm một chiến thắng trước Bournemouth như cái cách họ đã làm với Everton vừa qua.
Tuy nhiên để làm được điều đó, HLV người Bồ cần nhanh chóng khắc phục điểm yếu nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Premier League mới chỉ qua 10 vòng đấu, thế nhưng họ đã để thủng lưới tới 17 bàn và chỉ giữ sạch lưới đúng một lần duy nhất. Tại thời điểm này mùa trước, những thống kế kể trên có sự khác biệt lớn với 4 bàn thua cùng 8 trận giữ sạch lưới.
Với việc không thể chiêu mộ thêm bất cứ trung vệ nào ở kỳ CNMH vừa qua, có thể thấy sự chắc chắn nơi tuyến ba MU đã giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới những con số đáng buồn này lại đến từ hàng tiền vệ, mà cụ thể là do sự xuống dốc của Nemanja Matic.
Tất nhiên nếu chỉ thuần túy trông vào các con số, chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy một sai lầm trực tiếp nào nơi cầu thủ người Serbia. Thế nhưng khả năng phán đoán và ra quyết định ở những thời điểm then chốt của anh đã sa sút đi trông thấy. Bằng chứng là việc anh chỉ có trung bình 1.1 pha tắc bóng, 0.7 tình huống cắt bóng thành công cùng 0.4 đường chuyền mang tính quyết định mỗi khi được ra sân ở Premier League.
Chưa hết, ở tuổi 30, Matic cũng không còn có khả năng hoạt động năng nổ như trước được nữa. Bởi vậy đã đến lúc Mourinho nên để cựu sao Chelsea được nghỉ ngơi.
Mùa bóng trước, chắc chắn sẽ là điên rồ nếu ai đó bảo phải để Matic ngồi dự bị. Dẫu vậy hiện tại Matic phiên bản 2018 đã không còn là Matic phiên bản 2017, hơn nữa ngoài anh, Mourinho cũng còn hai cái tên rất đáng được trao cơ hội là Ander Herrera và Andreas Pereira.
Có thể vẫn còn quá sớm để đặt trọn niềm tin vào Pereira, thế nhưng với trường hợp của Herrera, việc anh nên được trọng dụng thường xuyên hơn là hoàn toàn hợp lý.
Dù mới chỉ ra sân đúng 5 lần kể từ đầu mùa, thực tế là anh cũng chỉ chạm bóng vỏn vẹn 20 phút trong suốt một tháng qua, thế nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn sở hữu những phẩm chất cần thiết để phần nào đó giúp "căn bệnh phòng ngự" của Man Utd được thuyên giảm.
Đơn cử như ở trận đấu vừa qua trước Everton, dù chỉ có mặt trên sân từ phút 85, thế nhưng Herrera vẫn kịp thực hiện thành công hai pha tắc bóng. Bởi thế trong chuyến hành quân tới Dean Court tới đây, thay vì quá trông chờ vào Matic, Mourinho nên cho Herrera một cơ hội.
Ông từng kiên quyết "trảm" cả Lukaku lẫn Sanchez để rồi gặt hái được quả ngọt. Vậy thì chẳng có lý do gì để không thể thử làm điều tương tự với ngôi sao người Serbia, ít nhất là một vài trận đấu.