MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Sự bất công của FIFA gọi tên Ronaldo hay nhất thế giới

    18:23 Thứ ba 24/10/2017 | 3

    Lên đỉnh thế giới với danh hiệu "The Best", thật điên rồ nếu phủ nhận sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo. Thế nhưng không phải ai cũng nhìn nhận số 7 như một thiên tài vĩ đại.

    Trong một thoáng ngắn ngủi, án phạt 5 trận hồi đầu mùa, phong độ sa sút tại La Liga bị lu mờ để nhường chỗ cho ca từ mỹ miều tôn vinh siêu sao người Bồ Đào Nha trong buổi tối London (Anh). Thêm một lần số 7 của Real giành "The Best", tôn vinh cá nhân hay nhất thế giới của FIFA.

    Sau những gì thể hiện, thật điên rồ nếu phủ nhận giá trị của Ronaldo. Anh vô địch Champions League và La Liga cùng đồng đội, đưa Bồ Đào Nha tới chức vô địch Euro 2016. Năm nay, anh là nhất.

     - Bóng Đá

     Ronaldo giành giải "The Best" 2017, tôn vinh cá nhân hay nhất thế giới trong năm của FIFA.

    Nhưng cây bút Jonathan Wilson có góc nhìn rất riêng về chủ nhân "The Best" 2017. Ký giả người Anh tin FIFA đang tạo ra sự bất công, quên đi giá trị tinh thần tập thể. Ở đó, đội của Ronaldo chơi hay hơn đội của Messi, nhưng sau tất cả chỉ có tiền đạo 32 tuổi giành chiến thắng.

    "Khi Real vô địch Champions League, người ta chỉ nhớ Ronaldo, còn vai trò Modric hoàn toàn bị lu mờ. Ai đó muốn siêu sao người Bồ Đào Nha giành chiến thắng vì đó là thuyết âm mưu với sự nhúng tay của chính trị và có lợi cho marketing," Jonathan Wilson viết.

    Ronaldo mùa 2016-17 rất xuất sắc, ghi 42 bàn trên mọi đấu trường. Với những khoảnh khắc "Los Blancos" cần đẳng cấp số 7 lên tiếng, anh đáp ứng mọi lời nguyện cầu. Những bàn thắng từ vòng tứ kết Champions League trở thành minh chứng cho tài năng của cựu tiền vệ MU.

    Phủ nhận giá trị Ronaldo là tội ác. Song, phía sau cây săn bàn trứ danh là tập thể toàn nhân tố xuất sắc trên mọi vị trí và thi đấu rất ổn định. Từ Marcelo, Sergio Ramos đến Luka Modric và Toni Kroos, chẳng ai chối bỏ họ khi sắp xếp đội hình hay nhất thế giới lúc này.

     - Bóng Đá

     Có quan điểm cho rằng Ronaldo không thật sự xứng đáng giành "The Best" 2017, vì thành công anh có được trong năm qua ghi nhận dấu ấn tập thể nhiều hơn.

    Ronaldo hơn Messi chỗ đó. Như Jonathan Wilson khẳng định: "Chỉ cần đội của Ronaldo chơi hay hơn đội Messi, khác biệt sẽ được tạo ra." Với Real và Barca, thành công giữa hai CLB được định đoạt nhờ khác nhau những tiểu tiết như vậy. Khi đó, sự bất công trong bóng đá cũng xuất hiện.

    Modric, Kroos, Isco, Marcelo và Sergio Ramos toàn trụ cột đưa Real tới thành công. Vai trò của họ không hề kém người đồng đội, thậm chí ngang bằng. Vắng Isco, Modric, Kroos, ai đủ tầm xây trục xương sống cho "Los Blancos". Bỏ qua Ramos, gương mặt nào mang đến bàn thắng quyết định?

    Bóng đá là trò chơi tập thể. Nhưng "The Best" lại tôn vinh cá nhân hay nhất. Điều này cho thấy sự phi lý của FIFA. Ngay cả thể thức "The Best" cũng xuẩn ngốc. 50% các lá phiếu dựa trên sự bình chọn của HLV và đội trưởng ĐTQG, 50% còn lại thuộc NHM và 200 đại diện truyền thông trên thế giới.

    Theo Jonathan Wilson, ai dám khẳng định cầu thủ, HLV và một lượng đông nhà báo tham gia bình chọn không bị tác động bởi chính trị. "Nhiều người bình chọn vì lý do cá nhân hơn là điền tên ủng hộ cầu thủ xứng đáng nhận giải," ký giả xứ sương mù đưa ra quan điểm đanh thép.

     - Bóng Đá

     So sánh giữa Ronaldo, Messi và Neymar mùa trước. Đồ họa: Trí Mai.

    Và cũng chính vì những hoài nghi đó, cuộc đua tới bất kỳ danh hiệu cá nhân nào toàn gọi tên hai cầu thủ được ngợi ca nhất thế giới (Messi và Ronaldo). Dưới quan điểm của mình, sự lố bịch của "The Best" là đây. Họ muốn chỉ một cái tên được ca tụng, và bỏ qua giá trị tập thể.

    Dữ kiện trên có thể gay gắt với Ronaldo, hàm ý anh không xứng đáng giành "The Best". Những thống kê nói lên tất cả. Messi có số bàn thắng cao nhất (54 bàn) so với Ronaldo (42 bàn) và Neymar (20 bàn). Sau mỗi 82.44 phút, Messi lại ghi bàn, thành tích tốt nhất so với Ronaldo và Neymar.

    Nếu chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn vào thông số kiến tạo. Ở đây, Neymar có 21 pha dọn cỗ, Messi thứ hai (16) và Ronaldo xếp cuối (11). Ngoài ra, tiền đạo Real cũng mất tới 375 phút mới tung ra đường chuyền kiến tạo cho đồng đội, thấp hơn Messi, với 278.25 phút.

    Ronaldo vượt qua Messi tại "The Best" 2017 nhờ "Los Blancos" chơi tốt hơn Barca. Mà Ronaldo đâu phải Real. Bởi vậy, sự lố bịch trong thể thức của FIFA vô tình gọi tên siêu sao người Bồ Đào Nha hay nhất hành tinh. Và điều đó còn tiếp diễn nữa trong nhiều năm tới.

    * Đồ họa: Trí Mai.

    Nguyên Trí | 15:52 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...