MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Người thắng kẻ thua của Arsenal sau loạt trận giao hữu vừa qua

    08:49 Thứ bảy 30/03/2024

    BongDa.com.vn Những ngày FIFA days tháng Ba đã qua và các ngôi sao của Arsenal đã trở lại London để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Manchester City vào Chủ nhật.

    Arsenal là một trong những câu lạc bộ có nhiều tuyển thủ quốc gia được gọi tập trung nhất loạt trận FIFA days vừa qua. Một số cái tên đã phải xin rút lui do chấn thương như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli hay Gabriel Magalhaes, một số khác thì được giữ lại do không đủ thể lực như Takehiro Tomiyasu hay Thomas Partey. 

    Tuy nhiên, nhiều cái tên đã được ra sân thi đấu và để lại ấn tượng theo những cách khác nhau. Sau đây là 4 học trò nổi bật nhất của Mikel Arteta trong đợt tập trung vừa qua, nhưng là theo hai cách khác nhau. 

    Người chiến Thắng - Declan Rice

    Người thắng kẻ thua của Arsenal sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

     Rice đã được mang băng đội trưởng tuyển Anh. 

    Công bằng mà nói thì tuyển Anh nói chung không có được một kết quả tốt ở hai trận giao hữu vừa qua với 1 thất bại trước Brazil và 1 trận hoà đầy vất vả trước đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, vẫn có một số ngôi sao của Tam sư chơi tốt, điển hình là Declan Rice. 

    Trong lần ra sân thứ 50 cho đội tuyển Anh trước Bỉ, Rice lần đầu tiên được giao chiếc băng đội trưởng đội tuyển quốc gia của mình. Anh là cầu thủ Arsenal thứ 10 mang băng đội trưởng đội tuyển Anh, và là lần đầu tiên kể từ khi Sol Campbell có được vinh dự này vào năm 2005.

    Người thất bại - David Raya

    Người thắng kẻ thua của Arsenal sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

     Vị trí của Raya ở đội tuyển Tây Ban Nha chưa chắc chắn. 

    Thủ thành đang chơi cho Arsenal dường như không được trọng dụng ở đội tuyển Tây Ban Nha, khi anh chỉ có 45 phút thi đấu qua hai trận giao hữu vừa qua mặc dù hoàn toàn khoẻ mạnh, và tất cả đều đến trong trận thua với tỷ số 0-1 trước Colombia. 

    Về phía huấn luyện viên Luis de la Fuente, ông giải thích rằng mục tiêu của đội tuyển ở đợt tập trung vừa qua là nhằm tạo điều kiện để những cầu thủ ít kinh nghiệm hơn có cơ hội ra sân và chứng tỏ mình. Tuy nhiên, Raya vẫn nên nỗ lực hơn nữa nếu không muốn mất suất bắt chính ở EURO 2024. 

    Người chiến thắng - Oleksandr Zinchenko

    Người thắng kẻ thua của Arsenal sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

     Zinchenko ăn mừng sau khi giúp Ukraine giành vé tham dự EURO 2024. 

    Oleksandr Zinchenko đã rất vui mừng sau khi giúp đội tuyển quốc gia của mình giành vé tham dự EURO 2024 vào mùa hè này, sau khi lội ngược dòng đánh bại Iceland với tỷ số 2-1 trong trận chung kết play-off hồi giữa tuần vừa qua. 

    Ukraine bị dẫn trước ở phút thứ 30 do pha lập công của Albert Gudmundsson. Zinchenko đã vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 64 và chơi tốt để góp phần vào chiến thắng chung cuộc của Ukraine. Giờ đây, Zinchenko và các đồng đội đã có thể nghĩ về những trận đấu với Bỉ, Slovakia và Romania ở giải đấu trên đất Đức. 

    Người thất bại - William Saliba

    Người thắng kẻ thua của Arsenal sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

     Saliba chưa khiến Didier Deschamps tin tưởng. 

    Dù là nhân tố chủ chốt trong đội hình đang hướng đến chức vô địch Premier League của Arsenal nhưng Saliba vẫn gặp khó khăn trong việc lọt vào 11 cái tên xuất phát ở đội tuyển quốc gia. HLV người Pháp Didier Deschamps còn đưa ra những lời chỉ trích hướng tới hậu vệ này.

    Deschamps cho biết Saliba đã làm những điều mà ông không thích. Chính lời nói này làm dấy lên nghi vấn giữa hai thầy trò họ có sự xích mích, và nếu điều đó có thực thì không chắc trung vệ tài năng này sẽ có tên trong chuyến bay sang Đức vào mùa hè. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:19 30/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...