Trong trận đấu với Everton vào rạng sáng nay tại vòng 31 Ngoại hạng Anh, Man Utd đã chào đón sự trở lại của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sau một thời gian bị treo giò.
Ngay lập tức tiền đạo người Thụy Điển cũng đã để lại được dấu ấn của mình, khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-1 cho Quỷ Đỏ trước Everton. Với pha lập công 'giải nguy' này, Ibra đã có tổng cộng 27 bàn thắng cho Man Utd trên tất cả các mặt trận từ đầu mùa, cao hơn rất nhiều so với người xếp thứ 2 là Mata (10 bàn)
Rõ ràng đang có một sự phụ thuộc rất lớn của Man Utd vào Ibra vào thời điểm này. Chia sẻ về điều này trong một chương trình bình luận của đài Sky Sport, Carragher đã thẳng thắn cho biết:
"Zlatan có cá tính và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ khác của Man United phải thấy xấu hổ khi họ vẫn phải dựa vào một cầu thủ đã 35 tuổi. Đây là vấn đề lớn với huấn luyện viên Jose Mourinho khi các cầu thủ trẻ khác chưa thể mang lại cho ông sự tin tưởng".
Hiện cũng đang có thông tin Ibra sẽ chia tay Man Utd vào cuối mùa giải năm nay. Nếu điều đó xảy ra, không biết rồi ai sẽ là người đứng ra giải cứu hàng công của Quỷ Đỏ đây.
Video tài năng của Zlatan Ibrahimovic