MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Solskjaer nói thẳng về màn trình diễn của Bruno Fernandes và Paul Pogba

    05:56 Thứ năm 25/06/2020 | 9

    BongDa.com.vn HLV của Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer tỏ rõ sự vui mừng với những gì Paul Pogba và Bruno Fernandes thể hiện nơi tuyến giữa.

    Anthony Martial đã tỏa sáng với hat-trick, nhưng có thể nói, sự ăn ý của Paul Pogba và Bruno Fernandes nơi tuyến giữa là nền tảng làm nên chiến thắng 3-0 của Man Utd trước Sheffield United.

    Solskjaer nói về Bruno Fernandes và Paul Pogba - Bóng Đá

     Pogba đã có màn trình diễn đẳng cấp.

    Đây là trận đấu mà HLV Solskjaer để cả Fred lẫn Scott McTominay dự bị và tin dùng bộ đôi Nemanja Matic - Paul Pogba làm cặp double-pivot, còn Bruno Fernandes đá hộ công. Họ đã không làm vị HLV người Na Uy phải thất vọng khi thi đấu đầy ăn ý, giúp Man Utd kiểm soát trận đấu tốt cũng như tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

    "Paul vẫn còn một chút nữa để đi đến phong độ tốt nhất của mình," Solskjaer nói. "Điều đó là tự nhiên bởi vì anh ấy đã không ra sân kể từ tháng Chín. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ.

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu. Paul và Bruno đã cho thấy chất lượng và thật thú vị khi chúng tôi được làm việc với tài năng như thế này. Bây giờ, mọi thứ sẽ tiếp tục và chúng tôi cần phải tiến bộ hơn nữa."

    Vị HLV trẻ tuổi người Na Uy nói thêm: "Chúng tôi đã trình diễn thứ bóng đá thú vị. Chúng tôi có thể và nên ghi nhiều bàn thắng hơn để định đoạt trận đấu trước giờ nghỉ.

    "Luôn có chút lo lắng khi kết thúc một hiệp đấu mà biết rằng, bạn nên ghi bàn theo cách bạn kiểm soát trận đấu, pressing và không cho đối thủ được chơi bóng. 

    Vẫn còn nhiều điều nữa sẽ đến và chúng ta không nên hài lòng 100% với nó."

    Solskjaer nói về Pogba:

     
    Minh Tuấn | 05:26 25/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...