MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Solskjaer nên "sấy tóc" các cầu thủ Man Utd như thế nào?

    08:10 Thứ bảy 22/12/2018

    BongDa.com.vn Và dưới đây là những điều mà huyền thoại người Scotland từng làm trong quá, thời điểm Solskjaer vẫn còn là cậu học trò với biệt danh 'sát thủ có gương mặt trẻ thơ'.

    Từng có 27 năm huấn luyện Man Utd, đương thời, Sir Alex Ferguson có biệt danh là “máy sấy tóc” bởi ông thường nổi cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ mỗi khi học trò không đáp ứng được yêu cầu. Những ngôi sao một thời như Beckham, Rooney hay Solskjaer… đều đã ít nhất 1 lần hứng chịu điều đó.

    Beckham từng bị rách mí mắt sau khi hứng trọn chiếc giày thi đấu. Solskjaer bị la mắng sau chiếc thẻ đỏ với Newcastle United, trong khi Rooney gọi đó là trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời mình khi anh tiết lộ những vấn đề liên quan trong cuốn tự truyện có tên My Decade (thập kỷ của tôi).

    Muốn

     Rooney là học trò cưng của Ferguson nhưng vẫn không tránh khỏi 'tai hoạ'.

    Tiền đạo hiện đang chơi bóng tại Mỹ nói: “Không có gì tồi tệ hơn khi phải đón nhận ‘màn sấy tóc’ từ ông ấy. Sir Alex đứng giữa căn phòng và bắt đầu nhắm vào tôi và bắt đầu quát tháo. Tôi cảm giác như đầu mình đang đặt trước loại máy sấy BaByliss Turbo có công suất 2200w. Thật là kinh khủng...".

    Cựu danh thủ Beckham thì sao? Trong một trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, Man Utd phải nhận thất bại 0-2 trước Arsenal ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Chính chàng tiền vệ điển trai khi đó là người chơi tệ nhất trận và anh còn hục hặc với chính Sir Alex.

    HLV người Scotland nói sau trận: “Lỗi của David là cậu ấy không chịu về phòng ngự ở bàn thua thứ 2 được ghi bởi Sylvain Wiltord. Cậu ấy đã đi bộ trong tình huống ấy và để Wiltord dễ dàng vượt qua. Cuối trận, tôi trách mắng Beckham và cậu ấy phản đối những lời chỉ trích của tôi”.

    Muốn

     Beckham và 'đòn dau' nhớ đời.

    Đỉnh điểm của vụ việc chính là Sir Alex đá một chiếc giày vào mặt của Beckham và tạo ra một vết rách ở mí mắt trái của cựu tiền vệ sinh năm 1975. Sự kiện 'chiếc giày bay' chỉ là kết quả của một khoảng thời gian dài Sir Alex chứng kiến Beckham mất dần tình yêu với bóng đá.

    Với Cristiano Ronaldo, anh cũng từng là một 'nạn nhân': "Tôi nhớ đôi khi chúng tôi làm điều gì đó không đúng hoặc để thua trận, ông ấy liền đá vào ghế, vào đống giày, nói chung là mọi thứ, kể cả chai và các vật dụng uống nước. Khi đó ông ấy thường đỏ mặt giận dữ và nói: “Mẹ kiếp, lẽ ra cậu nên chuyền quả bóng đó”.

    Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện tại Diễn đàn thương mại thế giới diễn ra ở Milan (Ý) vào năm 2016, Sir Alex khẳng định mình không phải là máy sấy tóc. “Có rất nhiều giai thoại về việc đó. Tuy nhiên, nó chỉ xảy ra có 6 lần trong 27 năm của tôi ở United và các cầu thủ sẽ còn nói nhiều về điều này!” - Sir Alex khẳng định.

    Muốn

     Ronaldo cũng lên tiếng chia sẻ về khả năg 'sấy tóc' của ông thầy.

    Đó là những ví dụ điển hình về khả năng 'sấy tóc' dành cho Solskjaer nếu ông muốn tham khảo khi các học trò hiện tại ở Man Utd không đáp ứng được yêu cầu. Dù vậy, hy vọng mọi chuyện tại Old Trafford sẽ tốt đẹp sau quãng thời gian khó khăn vừa qua dưới Jose Mourinho.

    Vũ Quang Toản | 07:30 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...