Cuối tuần trước, Manchester United đã bất ngờ sử dụng sơ đồ 3-5-2 để thi đấu với Liverpool, điều mà họ chưa bao giờ thực hiện ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, cách chơi đó khiến đội đầu bảng Premier League thực sự bế tắc, mặc dù cuối cùng tỉ số chung cuộc vẫn là 1-1 tại Old Trafford.
Cho đến rạng sáng nay, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục bố trí Harry Maguire và Marcos Rojo chơi bên cạnh một trung vệ khác là Phil Jones thay vì Victor Lindelof. Và phong cách này cũng phát huy hiệu quả với chiến thắng đầu tiên trên sân khách cho Man Utd kể từ tháng 3.
Phát biểu về sự thay đổi của mình, chiến lược gia người Na Uy nói (theo Metro UK): "Tôi nghĩ đó là do vấn đề chấn thương. Chúng tôi có những trung vệ phù hợp, tốt và chất lượng. Nó giúp cho việc thiết lập sơ đồ ba hậu vệ như trận đấu với Liverpool và một lần nữa ở Serbia (gặp FK Partzan) trở nên dễ dàng hơn.
Chúng tôi đã có Lingard đã trở lại và những cầu thủ đã chơi vào thứ năm, rồi thì Romero và Rojo đã chơi trong một trận CK World Cup, Jones hay Maguire đã chơi trong một trận bán kết... Chỉ là chấn thương đã khiến tôi làm thế, nhưng nó (sơ đồ 3 hậu vệ) hoạt động khá tốt".
Như vậy, có lẽ chỉ khi nào Luke Shaw thực sự khỏe mạnh, Man Utd mới quay lại cách đá 4-2-3-1 sở trường của Solskjaer. Hậu vệ người Anh hiện được đưa ra nước ngoài (UAE) điều trị dứt điểm chấn thương. Chuyến đi này còn có sự góp mặt của lão tướng Nemanja Matic.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka