Như đã biết, vừa qua Manchester United đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Fulham ngay tại thánh địa Craven Cottage của đối thủ. Paul Pogba với một cú đúp rõ ràng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu này, thế nhưng Anthony Martial cũng chẳng hề kém cạnh khi có cho mình một pha solo thần sầu. Và mới đây, đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng nói về ý nghĩa của bàn thắng đó:
"Khi tỉ số đã là 2-0, Man Utd có thể kiểm soát trận đấu theo một cách khác."
"Giảm nhịp độ trận đấu, khiến cho đối thủ bế tắc, giữ quyền kiểm soát bóng cho đến hết trận đấu. Chúng tôi không cần quá cố gắng để ghi bàn nữa."
"Và đó cũng là thời điểm nên nhử cho đối phương dâng cao rồi sau đó trừng phạt họ với bàn thắng thứ ba quyết định."
Ở một diễn biến khác, vừa qua tờ Manchester Evening News đưa tin, người đại diện của cựu thuyền trưởng Molde, Jim Solbakken đã có những trao đổi cùng hai nhân vật quyền lực bậc nhất tại "Nhà hát" là Chủ tịch Avram Glazer và Phó chủ tịch Ed Woodward về tương lai của "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ".