Một hat-trick ngay ở trận ra mắt, ngay sau đó là hai cú đúp liên tiếp ở hai lần ra sân tiếp theo. Tổng cộng, Erling Haaland đã có cho mình 7 pha lập công chỉ sau 3 trận đấu dưới màu áo Borussia Dortmund. Nhìn sang Manchester United, sau 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, họ ghi được... 0 bàn thắng.
Tất nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ với mối quan hệ thân thiết giữa Haaland và HLV Ole Gunnar Solskjaer, đã có lúc chân sút người Na Uy ở rất gần Old Trafford. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn phải chứng kiến Haaland tỏa sáng dưới màu áo Dortmund như hiện tại.
Dù vậy, cứ cho là Man United có được Haaland, điều gì đảm bảo cho việc anh sẽ bùng nổ tại Old Trafford?
Trước tiên, phải kể đến chất lượng đội hình của Dortmund so với Man United. Đại diện đến từ Bundesliga sở hữu hàng loạt cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới, đơn cử như Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt hay Thorgan Hazard. Dĩ nhiên, Haaland có thể thỏa sức tung hoành khi có được những vệ tinh xuất sắc bên cạnh hỗ trợ.
Trái lại, tại Old Trafford, bên cạnh Paul Pogba đang dính chấn thương, chúng ta có những... Daniel James, Andreas Pereira, Jesse Lingard hoặc Juan Mata. Rõ ràng, chất lượng của các cầu thủ tấn công bên phía Man United quá thua kém nếu so sánh với những người đồng nghiệp tại Dortmund. Đêm qua, dù được kỳ vọng rất lớn, Bruno Fernandes cũng chưa để lại ấn tượng quá mạnh mẽ.
Kể cả khi Pogba trở lại, cứ cho là khu trung tuyến của Man United đủ sức cạnh tranh với Dortmund, nhưng đẳng cấp của các cầu thủ chạy cánh bên phía Quỷ đỏ vẫn là quá thấp. Tất nhiên, Marcus Rashford hay Anthony Martial cũng không phải "winger" thực thụ.
Được thôi, cứ cho là Haaland sẽ bùng nổ dưới màu áo Man United, bất chấp những hạn chế của các đồng đội xung quanh. Nhưng nên nhớ, đích thân Solskjaer đã lên tiếng khẳng định, chính Quỷ đỏ từ bỏ Haaland, chứ không phải bị tiền đạo này từ chối. Tại sao? Vì người đại diện của Haaland là "cáo già" Mino Raiola, và ông muốn cài vào thỏa thuận một điều khoản phá vỡ hợp đồng.
Giúp Man United bay cao trong vài mùa bóng, để rồi một ngày đẹp trời, Manchester City cần tìm người thay thế Sergio Aguero, hay Barcelona muốn một chân sút đẳng cấp thế chỗ Luis Suarez, và họ chỉ cần bỏ tiền ra để phá vỡ hợp đồng là có thể mang về Haaland. Dĩ nhiên, Man United chẳng thể làm gì trong trường hợp này, vì điều khoản phá vỡ hợp đồng mà Raiola đã cài vào trước đây. Khi đó, Quỷ đỏ lại phải chật vật tìm kiếm phương án thay thế Haaland.
Rốt cuộc, Solskjaer đã kết thúc viễn cảnh "nuôi ong tay áo" từ khi "còn trong trứng nước", và Dortmund đã thay Man United chấp nhận rủi ro trong thương vụ này. Có lẽ, Die Schwarzgelben cũng đã quá quen với việc đào tạo ra các chân sút hàng đầu, để rồi họ dứt áo ra đi, như những Robert Lewandowski hay Mario Gotze trước đó.
Xem Solsa phát biểu: