MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • SỐC: Van Gaal chỉ ra cái tên M.U "không đủ khỏe mạnh" với NHA

    07:53 Thứ tư 27/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ công khai công kích một học trò cũ thời làm việc tại thành Manchester.

    Trong chiến tích đăng quang Premier League 2012/13 của Manchester United, Robin Van Persie là cây săn bàn chủ lực. Bản hợp đồng chấn động từ Arsenal ghi đến 26 bàn, giúp Quỷ Đỏ vô địch xứ Sương Mù lần thứ 20 trong lịch sử.

    Ở mùa giải tiếp theo dưới thời HLV David Moyes, bất chấp United sa sút khi chỉ xếp thứ 7, Van Persie vẫn cán mốc 18 bàn thắng. 

    Khi HLV đồng hương Louis Van Gaal tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford, từng có thông tin nhà cầm quân Hà Lan sẽ chọn Van Persie làm đội trưởng Quỷ Đỏ. Tuy nhiên sau cùng, Van Gaal quyết định trao băng thủ quân cho Wayne Rooney.

    Van Persie trải qua chiến dịch 2014/15 không thành công với chỉ 10 bàn thắng và đó cũng là mùa cuối cùng của anh tại thành Manchester.

    Van Gaal:

     Bộ đôi Hà Lan từng làm việc tại United.

    Trong bài phỏng vấn mới đây với BBC, trả lời câu hỏi vì sao phong cách bóng đá áp dụng tại United bị đánh giá là "nhàm chán", Van Gaal cho rằng Van Persie là 1 trong các nguyên nhân.

    "Điều đó không đúng." Van Gaal phân tích. "Bạn nói nó nhàm chán, vì sao lại vậy? Có thể đó là cách tấn công nhàm chán nhưng là vì đối thủ dựng xe bus đổ bê tông."

    "Để đối phó, bạn phải chơi với nhịp độ cao. Là khó khăn khi bạn nhìn vào các cầu thủ chúng tôi có.

    Rooney nên đảm nhận vai trò số 10 nhưng Van Persie lại không đủ khỏe mạnh với giải đấu như Premier League."

    Phụng Sồ | 07:00 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...