Trong thất bại 0-1 của Liverpool trước Chelsea, tân binh này đã có pha ra vào không hợp lý và va chạm mạnh với đồng đội Dejan Lovren. Chính tác động này đã khiến Karius bị gãy tay.
Báo giới Anh cho biết Karius sẽ đáp chuyến bay về nước vào hôm nay để chuẩn bị lên bàn mổ ngay tức thì.
Karius gia nhập Liverpool từ Mainz với mức phí chuyển nhượng 4.7 triệu bảng. HLV Juergen Klopp muốn Karius sẽ là đối thủ cạnh tranh của Simon Mignolet, thủ thành số 1 hiện tại của Liverpool.
Thủ thành này đã từ chối cơ hội được thi đấu trong màu áo tuyển Đức tại Olympic Rio 2016 để tập trung giành một suất bắt chính tại Liverpool.
Hiện tại, thủ thành số 3 Alex Manninger, cũng là một tân binh của Liverpool, sẽ cùng Mignolet chuẩn bị cho giai đoạn khởi tranh Premier League.
Trước đó, Mignolet đã lên tiếng sẽ chiến đấu hết mình cho một suất bắt chính tại Liverpool. Mùa Hè này, The Kop đã chia tay đến 3 thủ thành Adam Bogdan, Ryan Fulton và Danny Ward theo dạng cho mượn.
Trả lời báo giới, Mignolet cho biết: "Việc chiêu mộ các tân binh là điều tích cực với đội bóng và nó sẽ là động lực giúp tôi tiến bộ hơn. Bạn phải giữ cho mình ở đẳng cấp cao nhất và đó sẽ là tín hiệu tốt cho đội bóng. Ở một đội bóng mạnh, mỗi vị trí đều có sự cạnh tranh khốc liệt, điều đó rất quan trọng trong thành công chung của tập thể."