MỚI NHẤT :
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • Sir Alex Ferguson đã đoán trước những rắc rối mà Pogba gây ra cho M.U

    17:46 Thứ ba 18/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn BLĐ Quỷ đỏ vô cùng ‘nóng mắt’ trước những phát biểu công khai muốn ra đi của Paul Pogba. Trong quá khứ, Sir Alex đã dự đoán được điều này.

    Paul Pogba từng chứng tỏ tiềm năng của mình khi còn là học viên của lò đào tạo Man Utd. Cầu thủ người Pháp cực kỳ nguy hiểm khi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Không những sở hữu khả năng xé toang hàng phòng ngự đối thủ bằng các đường chuyền, Pogba còn có thể loại bỏ các hậu vệ, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Sir Alex không trọng dụng Pogba.

    Tuy nhiên vấn đề lớn nhất của cầu thủ sinh năm 1993 chính là sự thiếu kỷ luật. Trong một ngày đẹp trời, Pogba hoàn toàn có thể tỏa sáng để đem về chiến thắng cho toàn đội. Thế nhưng nếu ‘trở chứng’, anh lại gây ức chế cho huấn luyện viên, các đồng đội và cả những người hâm mộ đang theo dõi.

    Sir Alex Ferguson có biệt hiệu là ‘máy sấy tóc’, để nói lên tính cách nghiêm ngặt và đầy kỷ luật của chiến lược gia này. Sir Alex hiểu rằng các cầu thủ luôn được chú ý tới và mọi hành vi chơi trội của họ đều sẽ dẫn đến nhưng hậu quả không đáng có, và ông yêu cầu tất cả các học trò đều phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ mà ông đề ra.

    Vì thế khó có chuyện chiến lược gia huyền thoại này không nhận ra tiềm năng của Paul Pogba. Nhưng đằng sau đó, sự vô kỷ luật của cầu thủ người Pháp mới chính là vấn đề mà Sir Alex e ngại. Dù Man Utd từng rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng ở khu trung tuyến khi mà hàng loạt tiền vệ dính chấn thương, ngài ‘máy sấy tóc’ sử dụng Phil Jones như một phương án thay thế còn hơn là tạo điều kiện cho Pogba ra sân.

     - Bóng Đá

    Pogba đang gây rắc rối cho Man Utd. 

    Chính vì vậy khi Pogba chuyển đến Juventus bằng bản hợp đồng miễn phí, Sir Alex không lấy đó làm điều nuối tiếc. Nhưng khi ông giải nghệ, Man Utd lại đưa Pogba trở về Old Trafford với giá 89,3 triệu bảng vào tháng 8/2016 – một kỷ lục thế giới vào thời điểm đó. Ắt hẳn ngài ‘máy sấy tóc’ có lý do để thất vọng với quyết định của CLB. Và hậu quả giờ đây Quỷ đỏ đang phải gánh chịu.

    Cách đây ít ngày, Pogba thẳng thừng tuyên bố với các phóng viên: “Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm một thử thách mới, ở một nơi khác.”  Hành động này của Pogba đang khiến BLĐ Man United không hài lòng. Và họ chuẩn bị thực hiện kế hoạch 'bàn tay sắt' kỷ luật Pogba. Nhưng mọi thứ đã trở nên không còn tác dụng. Cái uy của Quỷ đỏ đã không còn kể từ ngày họ bỏ ra số tiên 89,3 triệu bảng để mua lại ngôi sao người Pháp.

    Endo | 17:47 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...