(BongDa.com.vn) – Thời gian gần đây, trên khắp các mặt báo đều có tên Sergio Ramos, anh lên tiếng công khai nói thích Manchester United và đòi rời khỏi sân Bernabeu.
Nhưng có thật sự anh muốn rời khỏi “Nhà Trắng” hay đó chỉ là cách mà anh thăm dò Ban lãnh đạo Real, thăm dò ý kiến của Benitez khi mà Carlo Ancelotti đã ra đi và tương lai của anh ở Real đang lung lay dữ dội.
Và một lần nữa cái tên được nhắc đến lại là Manchester United, sự hăng hái của M.U trên thị trường chuyển nhượng, sức nóng và tên tuổi của đội chủ sân Old Trafford không ít lần giúp cho những cầu thủ muốn tăng lương hay muốn ra yêu sách với đội bóng chủ quản được toại nguyện.
Cristiano Ronaldo là một ví dụ điển hình, còn nhớ khi David Moyes mới lên tiếp quản M.U, thời điểm đó CR7 tuyên bố anh cảm thấy buồn ở Real và cảm thấy nhớ Man Utd. Người hâm mộ Quỷ Đỏ mừng thầm và liên tục kêu gọi Ban lãnh đạo M.U đưa anh trở về.
Nhưng rồi chuyện sau đó thì ai cũng biết, Perez chìa ra một bản hợp đồng mới với mức lương siêu khủng, ngay lập tức Ronaldo khẳng định M.U đã là quá khứ.
Đến một người luôn khẳng định tình yêu của mình với Quỷ Đỏ như Ronaldo còn như vậy thì thử hỏi một Ramos không ân oán gì với M.U nếu bây giờ ngài chủ tịch Perez lại đưa ra một bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn hơn thì ai dám đảm bảo Ramos không siêu lòng.
Hãy nhớ rằng mức lương hiện tại của Sergio Ramos ở Real Madrid chỉ là 6 triệu Euro/năm, kém xa nếu so với những đồng nghiệp cùng vị trí như Thiago Silva (PSG) 12 triệu và Kompany (M.C) 10 triệu. Trong khi tình hình tài chính của Real không thua kém bất cứ đội bóng nào, và những gì Ramos cống hiến cho Real xứng đáng được nhiều hơn thế.
Đó là còn chưa kể Sergio Ramos hiện tại đang là đội phó của Real, một công thần, chính anh đã ghi bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng trong trận chung kết Champion League 2014, khi mà những ngôi sao tấn công của Real im tiếng, để rồi giúp đội chủ sân Bernabeu hiện thực hóa giấc mơ Decima.
Nếu so với M.U thì rõ ràng Ramos có quá nhiều tình cảm với Real Madrid, và việc anh muốn rời Real thì có thể là nói vậy chứ lòng không muốn vậy, rất có thể chỉ là cách anh muốn khẳng định giá trị của mình.
Chưa biết liệu Ramos có ra đi hay không, nhưng rõ ràng việc M.U bị lợi dụng trên thị trường chuyển nhượng thì ai cũng biết. Có quá nhiều ví dụ về việc lợi dụng một đội bóng khác để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân của các cầu thủ nên người hâm mộ M.U cũng đừng vội mừng.
Còn với Sergio Ramos, anh là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, nếu không ở Real thì cũng rất nhiều đội bóng lớn muốn có anh, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn từ Real Madrid nhưng xin đừng lấy M.U hay bất cứ đội bóng nào ra để làm được điều đó. Anh không nên và không cần phải như vậy.
Nếu anh thực sự muốn đi, hãy công khai xin rời khỏi Real và Manchester United hoàn toàn mở rộng cửa chào đón anh. Còn nếu không xin đừng làm người hâm mộ Quỷ Đỏ hy vọng để rồi họ lại thất vọng.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam