MỚI NHẤT :
  • Arteta từ chối thảo luận về tương lai trò cưng
  • Những cái tên có thể rời PSG hè 2024
  • Here we go! Rời Chelsea, Thiago Silva có bến đỗ mới
  • Thêm 1 huấn luyện viên "gieo sầu" cho M.U
  • Bayern Munich gây sốc với Ten Hag
  • Tuyển Việt Nam bổ nhiệm Kim Sang-sik, báo Thái Lan nói thẳng 1 lời
  • Getafe khó lòng giữ chân Mason Greenwood
  • Rõ 2 lợi thế của HLV Kim Sang-sik khi dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • Alonso góp nhặt tinh hoa để giúp Leverkusen lột xác
  • Real trì hoãn thương vụ Joselu
  • Garnacho khiến CĐV Man Utd phát cuồng
  • Xavi phá vỡ im lặng về Lewandowski
  • Tottenham cần thêm một cuộc cách mạng
  • HLV Miami chấm dứt viễn cảnh Messi tái ngộ Di Maria
  • "Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và phù hợp với lối chơi của Arsenal"
  • Wanda Nara khoe dáng quyến rũ
  • Huyền thoại Liverpool kêu gọi VAR trừng phạt sao Arsenal
  • Jack Wilshere nhớ lại nguyên tắc kỳ lạ của Eddie Howe
  • Man City được cho thoát 115 cáo buộc, Mike Keegan lên tiếng
  • 'Lính đánh thuê' Man United nhận án phạt nặng
  • Quyết định chuyển tới Spurs có khiến Radu Dragusin hối hận?
  • Mourinho dự đoán M.U có 2 nhà vô địch EURO
  • Barca sẽ có tác động mạnh tới đội tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2024
  • CĐV Thái Lan bất ngờ khi lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam
  • Lo sợ Troussier, VFF làm 1 điều với Kim Sang-sik
  • “Chúng tôi đã ở rất gần Palmer”
  • Cuộc đua Pichichi trong trận Girona - Barca
  • Bayern nhắm 'lính đánh thuê' Chelsea
  • Bayern khao khát hiện tượng Bundesliga
  • Xếp hạng 11 chuỗi vô địch dài nhất lịch sử bóng đá
  • Ancelotti dùng 2 thủ môn khác nhau cho các trận Cadiz, Bayern
  • Donnarumma sẽ là hy vọng số 1 của người Ý tại EURO 2024
  • Barca có sai lầm với Roque?
  • Loại Arsenal, Rivaldo chọn ra bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ 100 triệu bảng
  • Sếp VFF tiết lộ 'chuyện chưa kể' khi mời Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước trận derby Catalan
  • 5 ngôi sao La Liga có thể bị bán đi ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Quên Lopetegui đi, De Zerbi mới là người Milan cần
  • Arsenal chán chường khi nghe tin về Isak
  • Klopp tiết lộ tin sét đánh cho Liverpool
  • Sẽ có ngày Mourinho đối đầu với bóng đá Việt Nam

    22:14 Thứ năm 15/12/2016 | 3

    BongDa.com.vn Dù chưa từng đặt chân đến dải đất hình chữ S nhưng HLV Jose Mourinho đã nhắc đến bóng đá Việt Nam hai lần với sự… xem thường ra mặt. Nhưng trái đất tròn, biết đâu chừng một ngày không xa nữa, ông sẽ đối đầu với một CLB nào đó của Việt Nam.

    Oscar-Shanghai-SIPG-1

     Oscar sắp đến Trung Quốc dưới màu áo Shanghai SIPG. Ảnh: Daily Mail.

    Tất nhiên khi ấy không phải Mourinho dẫn dắt Man United hay một đội bóng hàng đầu nào đó của Châu Âu đến đá giao hữu tại Việt Nam mà thay vào đó, Người đặc biệt có thể làm chiến lược gia cho một đội bóng của… Chinese Super League (giải đấu cao nhất của Trung Quốc). Nếu biết rằng Marcello Lippi, Luiz Felipe Scolari và giờ là Andre Villas – Boas đều đã đến với đất nước đông dân nhất thế giới thì chuyện Trung Quốc mang được Jose Mourinho đến với mình thì đó cũng không phải là sự hoang đường. Lippi hay Scolari đều là tượng đài của làng HLV trên thế giới (vô địch World Cup 2006 - Ý, 2002 - Brazil) còn Villas Boas từng được xem như Mourinho đệ nhị nhưng cuối cùng họ vẫn chọn Trung Quốc thay vì các CLB lẫy lừng của bóng đá Châu Âu.

    Đương nhiên, thế mạnh của các CLB Trung Quốc là tiền, tiền và tiền. Sau hàng loạt bom tấn trong thời gian qua thì sắp tới đây Chinese Super League sắp chào đón ngôi sao sáng giá của Brazil, từng là quân bài chủ chốt của Mourinho khi còn cầm quân tại Chelsea là Oscar. Đáng nói ở chỗ Oscar chỉ mới 25 tuổi và vẫn được đánh giá rất cao về tài năng. Tuy thất sủng tại Chelsea, nhưng hàng loạt CLB lớn tại Châu Âu muốn trải thảm đỏ đón anh về. Nhưng nhiều khả năng, điểm đến tiếp theo của Oscar sẽ là Shanghai SIPG. Được biết, mức giá mà CLB Trung Quốc bỏ ra khoảng 60 triệu Euro – mức giá có thể mua được những ngôi sao hàng đầu tại Châu Âu hiện tại như Oezil, Modric, Harry Kane, Mkhitaryan,... Qua đó cho thấy các CLB Trung Quốc có tham vọng đến mức nào nên việc họ dốc hầu bao cho một HLV tiếng tăm như Mourinho là điều không phải quá khó khăn.

    Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là bến đỗ không tồi cho Jose Mourinho. Dù chưa phải quá già và đang dẫn dắt một CLB hàng đầu thế giới như Man United nhưng nhiều chuyên gia đánh giá Người đặc biệt đã hết thời mất rồi. Không cần tới khi bị Chelsea sa thải lần thứ hai hay lận đận cùng Man United thì người ta mới chê bai Mourinho. Thực tế là thành tích của Mourinho đang ngày càng giảm dần.

    Từ 2002-2004 tại Porto, Mourinho có 5 danh hiệu. Dẫn dắt Chelsea từ 2004 -2007, ông có thêm 6 chức vô địch. Sang Inter Milan làm việc từ 2008-2010, Người đặc biệt bổ sung 5 chiếc cúp. Còn trong 3 mùa giải tại Real Madrid (2010-2013), ông cũng kịp có được 3 danh hiệu nữa. Như vậy trong 11 năm (2002 - 2013), Mourinho có tổng cộng 19 chiếc cúp. Thế nhưng từ khi trở lại Chelsea tháng 06/2013 đến nay, Mourinho chỉ có chức vô địch Premier League năm 2015 là đáng kể, còn lại là League Cup (2015 - Chelsea) và Siêu cúp Anh (2016 – Man United). Rõ ràng thành tích của Mourinho giảm dần cả về chất và về lượng, đặc biệt sau năm 2010.

    Chính điều đó khiến ông không còn đặc biệt nữa. Và cho đến bây giờ chẳng ai biết được rằng thời gian ông ở lại Old Trafford sẽ là bao lâu sau bước khởi đầu... tệ nhất sau 26 năm trong lịch sử CLB. Thậm chí thành tích của Mourinho hiện tại còn kém hơn cả hai nỗi thất vọng trước đó là David Moyes và Louis Van Gaal dù trong tay ông có siêu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic hay ngôi sao đắt nhất thế giới Paul Pogba. Không những Man United thất thế hoàn toàn trước các đối thủ tại cuộc đua Ngoại hạng Anh (kém Chelsea tới 13 điểm) mà cơ hội để lọt vào tốp 4 cũng chẳng dễ dàng gì khi năm nay tại Premier League có quá nhiều sự cạnh tranh. Còn tại Europa League, con đường Man United phải đi qua vẫn còn rất dài.

    Oscar-Shanghai-SIPG-2

     Jose Mourinho đang gặp những khó khăn nhất định tại Man United. Ảnh: Daily Mail.

    Với một CLB hàng đầu như Man United, League Cup hay FA Cup khó giúp Mourinho có thể cứu vãn chiếc ghế của mình. Và nếu lại bị Man United đẩy ra đường, thương hiệu của Jose Mourinho chắc chắn bị giảm đi trầm trọng. Khi ấy đừng nói chi những nơi vẫn được cho là “có tình cảm tốt” với ông như Porto, Inter Milan hay Real Madrid cũng chưa chắc dang tay đón ông về lại. Hơn nữa, dù đi đến đâu Mourinho cũng khó thoát được sự bủa vây của báo giới khi từ lâu ông là đề tài hấp dẫn để người ta khai thác với biết bao tai tiếng trong và ngoài sân cỏ.

    Khi Châu Âu trở nên khó sống quá, Trung Quốc là nơi dưỡng già quá tuyệt vời cho Mourinho. Đến đây ông vẫn là nhân vật VIP với những đãi ngộ cao sang. Quan trọng là sự cạnh tranh của bóng đá Trung Quốc quá nhàn hạ so với La Liga, Serie A hay Premier League sẽ giúp Người đặc biệt dễ thở hơn trong những trận cầu của mình. Cách đây không lâu Công Vinh và các cầu thủ Bình Dương được so tài với Jo, Ramires, Alex Teixeira của Jiangsu Suning. Thế thì chuyện ở tương lai, những HLV Việt Nam có dịp so tài với Jose Mourinho hoàn toàn có thể xảy ra qua kẻ trung gian là những gã nhà giàu Trung Quốc.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 22:05 15/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...