MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sau tất cả, Van Persie tiết lộ lý do rời M.U, trách 1 người

    15:43 Thứ năm 23/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sát thủ lừng danh 1 thời tại Old Trafford khẳng định đáng ra anh có thể gắn bó với Quỷ Đỏ thêm 1 năm.

    Mùa hè năm 2012, Sir Alex Ferguson quyết định chi 24 triệu bảng nhằm có được sự phục vụ của Robin Van Persie từ kình địch Arsenal. Thương vụ này sau đó chứng minh sự tinh tường của HLV huyền thoại, khi tiền đạo Hà Lan thăng hoa với 26 bàn thắng tại Premier League, giúp Quỷ Đỏ vô địch xứ Sương Mù lần thứ 20 trong lịch sử.

    Tuy nhiên sau mùa 2012/13, Sir Alex bất ngờ tuyên bố giải nghệ. David Moyes tiếp quản băng ghế chỉ đạo nhưng cũng chỉ trụ lại chưa đến 1 năm. Van Persie sau đó rời Old Trafford vào hè năm 2015, 1 mùa sau khi thuyền trưởng ĐTQG Hà Lan tại World Cup 2014, Louis Van Gaal được BLĐ United bổ nhiệm.

    Van Persie tiết lộ nguyên nhân rời M.U - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Van Persie và Van Gaal tại Old Trafford không êm đẹp

    Hồi tưởng lại quá khứ qua bài phỏng vấn với BBC, Van Persie ám chỉ lý do anh ra đi là vì không thật sự hài lòng với ông thầy đồng hương.

    "Bởi vì tôi vẫn còn 1 năm trong hợp đồng khi ấy, có thể tôi đã ở lại." Cựu chân sút Quỷ Đỏ chia sẻ. "Tuy nhiên, Van Gaal là HLV và ông ấy thể hiện ý định của mình khá rõ ràng."

    "Sau đó bạn phải đưa ra lựa chọn: 'Liệu bạn có nên ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình? Liệu đó có phải là 1 cuộc cạnh tranh chính đáng hay không?' Dựa trên tất cả thông tin, tôi quyết định bước tiếp."

    Van Persie lần lượt thi đấu cho Fenerbahce và Feyenoord, trước khi tuyên bố giải nghệ cách đây chưa lâu.

    Phụng Sồ | 14:55 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...