Vào chủ nhật tới đây, Manchester United và Liverpool sẽ thêm 1 lần đụng độ trong trận derby nước Anh không khoan nhượng. Cùng mang sắc đỏ nhưng sự thù địch giữa nửa Đỏ Manchester và nửa Đỏ Merseyside là vô cùng gay gắt. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB giàu truyền thống nhất xứ Sương Mù luôn xem nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Hệ quả của sự kình địch trên là rất hiếm khi Quỷ Đỏ và The Kop thực hiện các phi vụ chuyển nhượng cùng nhau. Kể từ sau trường hợp của Phil Chisnall vào năm 1964, chưa có bất kỳ nào cầu thủ chuyển trực tiếp sang Liverpool từ United và ngược lại. 1 trong những nạn nhân tiêu biểu của vòng xoáy này là Gabriel Heinze.
Năm 2007, hậu vệ Argentina muốn đến Anfield nhưng HLV Sir Alex Ferguson kiên quyết cấm cản và chỉ để anh gia nhập Real Madrid. Theo tiết lộ trong cuốn sách "Be Careful What you Wish For" của cựu chủ tịch Crystal Palace, Simon Jordan, đại diện của Heinze đã đề nghị đội bóng này mua anh, rồi lập tức bán lại cho Liverpool và nhận 1 triệu bảng. Tuy nhiên sau cùng mọi chuyện đổ vỡ và Heinze đành chấp nhận đến Real.
Trả lời phỏng vấn talkSPORT, Heinze hồi tưởng về câu chuyện năm xưa: "Tôi dành 3 năm tại Manchester và có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi hối tiếc vì ra đi rất nhiều."
"Tôi sở hữu cá tính mạnh và Sir Alex cũng vậy. Tôi nhận thức được sự thù địch giữa 2 đội và biết về rủi ro chuyển sang Liverpool từ United. Hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến cách nhìn của các CĐV về tôi và họ sẽ nhớ về 3 năm tôi ở tại CLB."