MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Sao Liverpool: "Chúng tôi không muốn thắng dựa vào thủ môn"

    08:59 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Liverpool luôn tự đặt ra những giới hạn rất cao cho bản thân dưới thời HLV Jurgen Klopp.

    Dù vẫn duy trì được mạch chiến thắng và vị thế độc tôn, các cầu thủ Liverpool vẫn không quá hài lòng với chiến thắng sít sao trước Tottenham – ít nhất là theo khẳng định của Adam Lallana. Cầu thủ 31 tuổi tin rằng Lữ đoàn Đỏ cần phải giành chiến thắng trong các trận đấu một cách tự tin hơn và không để Alisson phải cứu thua quá nhiều.

    “Chúng tôi phải luôn giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời về khía cạnh đó", Lallana nói trên trang chủ của Liverpool. "Chúng tôi đã quay trở lại đó [sân của Tottenham] và sau trận đấu, chúng tôi đang nghĩ về cách chúng tôi có thể làm tốt hơn.”

    Lallana: 'We don't want to win games relying on our goalkeeper' - Bóng Đá

    Adam Lallana chưa hài lòng dù Liverpool đã đánh bại Tottenham.

    "Tôi chắc chắn rằng trận đấu mang tính giải trí cho CĐV trung lập, nhưng chúng tôi không muốn chiến thắng trong các trận đấu dựa vào thủ môn hay phải thấy những cú sút đi sượt cột dọc.

    "Đó là thứ tâm lý tuyệt vời mà chúng tôi có, chúng tôi không muốn chỉ đơn giản là thắng trận. Đó là lý do lớn tại sao chúng tôi ở vị trí của hiện tại."

    Ngay cả khi dẫn đầu, có khoảng cách 14 điểm với đội bám đuổi gần nhất trên bảng xếp hạng Premier League và còn một trận chưa đấu trong tay, Liverpool vẫn hướng tới sự hoàn hảo đáng ngạc nhiên. Đây chắc chắn là yếu tố sẽ khiến các CĐV The Kop cảm thấy an tâm hơn trên con đường chinh phục chiếc cúp VĐQG đã 3 thập kỷ chưa một lần thuộc về Lữ đoàn Đỏ.

    Xem HLV Jurgen Klopp phát biểu yêu cầu Liverpool còn phải làm tốt hơn nữa:

    Ngọc Bách | 08:29 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...