MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Sao Everton nhận án phạt cực nặng từ FA

    13:02 Thứ hai 13/08/2018

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ra án phạt đối với trung vệ Phil Jagielka vì pha vào bóng thô bạo với Diogo Jota của Wolverhampton.

    Trong trận ra quân Premier League, Everton gặp rất nhiều khó khăn mới có thể cầm hòa 2-2 trước Wolverhampton. Nguyên nhân khiến “The Toffees” trầy trật giành một điểm từ đội khách là bởi họ chỉ thi đấu với 10 người.

    Theo đó, trung vệ Phil Jagielka phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng thô bạo với Diogo Jota.

    Sao Everton trả giá đắt vì pha bóng triệt hạ đối phương - Bóng Đá

     Phil Jagielka bị treo giò 3 trận vì pha vào bóng thô bạo với Diogo Jota. Ảnh: AP.

    Theo khảo sát từ The Sun, hơn 60% ý kiến cho rằng tình huống của Jagielka không đáng phải nhận thẻ đỏ. Leighton Baines, đồng đội của trung vệ sinh năm 1982 cũng bày tỏ sự ủng hộ với người đội trưởng.

    "Tình huống đó có vẻ như là một pha tắc bóng tốt của Jagielka. Tôi có xem lại pha bóng đó từ góc quay rộng hơn và cảm giác vẫn y như vậy," Baines chia sẻ.

    Mặc dù vậy, liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho rằng pha vào bóng của Jagielka là cực kỳ nguy hiểm. Án phạt mà trụ cột Everton phải nhận là cấm thi đấu 3 trận.

    Như vậy, Jagielka chỉ có thể trở lại đội hình Everton ở cuộc tiếp đón West Ham vào ngày 19 tháng 6. Với việc trung vệ cao 1m83 này vắng mặt, nhiều khả năng tân binh Yerry Mina sẽ được HLV Marco Silva tin dùng ở quãng thời gian tới.

    Bảo Bảo | 12:28 13/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...