MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Sanchez phải đi thôi, vì Man Utd sắp đón hai "kẻ bất khả xâm phạm"

    08:20 Thứ hai 04/03/2019 | 9

    BongDa.com.vn Có lẽ, mùa giải năm nay sẽ là mùa giải cuối cùng Alexis Sanchez còn khoác áo Quỷ đỏ.

    Alexis Sanchez, đây rõ ràng là một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, người ta sẽ liên tưởng ngay tới hai từ thất vọng. Kể từ khi chuyển tới Old Trafford từ Arsenal, tiền đạo người Chi-lê chưa bao giờ cho thấy được hình ảnh của mình ngày còn là một Pháo thủ. Sự nỗ lực trong những bước chạy, đó là điều mà anh vẫn thể hiện được. Thế nhưng dễ thấy, sự nỗ lực ấy chẳng đi kèm với hiệu quả, còn tại vùng tây bắc nước Anh, mọi thứ dường như đều đang quay lưng với Sanchez.

     - Bóng Đá

    Với một chấn thương không đúng thời điểm trước Southampton, có lẽ cơ hội để Sanchez chứng tỏ mình đã hết.

    Thời gian qua, với chấn thương của Anthony Martial cùng Jesse Lingard, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã mạnh dạn bỏ qua Tahith Chong - cái tên đang được rất nhiều các cổ động viên kêu gọi trao cơ hội - để đặt niềm tin vào Sanchez cùng Lukaku. Thế nhưng trong khi Romelu Lukaku đã thực sự chuyển mình một cách khó tin với hiệu suất làm bàn cực khủng 4 bàn trong 2 trận, thì Alexis, anh vẫn chỉ thể hiện được bộ mặt đáng quên của mình mà thôi.

    Và trong những ngày tháng khốn đốn vì chấn thương, Man Utd đã tìm ra thứ mà họ vẫn thiếu bấy lâu nay, thứ họ đang cần ở Sanchez lúc này, đó là một cầu thủ có khả năng hoạt động rộng, có tốc độ, có thể khuấy đảo ở cánh nhằm tạo khoảng trống cho Rashford hay Lukaku bên trong. Và tất thảy những gì Solskjaer cần, Diogo Dalot đều có.

    Nhìn cái cách mà Dalot đá tiền đạo phải trước Crystal Palace hay kiến tạo cho Pereira lập siêu phẩm, thực sự chẳng còn lý do gì để thấy Sanchez nên được ở lại Old Trafford cả. Và nếu tương lai hậu vệ này có thành "kẻ bất khả xâm phạm" mới tại Nhà hát, có lẽ đó sẽ chẳng phải điều gì quá đáng để ngạc nhiên.

     - Bóng Đá

    Dalot mang trong mình điều Man Utd muốn ở Sanchez.

    Ngoài Dalot, vẫn còn lý do khác để Sanchez phải rời đi, đó là sự trở lại của Jesse Lingard trong tương lai. Rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đó, Jesse Lingard vẫn luôn là người nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.

    Tốc độ, khả năng chuyền bóng, cảm quan chiến thuận, sự ăn ý với Rashford, Martial cũng như Pogba để làm nên một "tứ sát trong mơ" mà Solskjaer mong muốn, tất cả đều hội tụ nơi tuyển thủ Anh. Cộng thêm với việc Lukaku đang có một phong độ khủng, thực sự không sai khi nói hệ thống "Ole-ball" đã có đủ những mảnh ghép cần thiết nơi hàng tiền đạo.

    Lúc này, khi mà Man Utd đã tìm thấy những ưu điểm nổi trội của Sanchez thời đỉnh cao trong mình của không chỉ một mà là hai cầu thủ trẻ trung hơn, khao khát chiến đấu hơn, có lẽ đã đến thời điểm cựu sao Arsenal phải nói lời chia tay Old Trafford.

    Anh Tú | 06:00 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...