MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Samir Nasri – “Đứa con hư” của Arsene Wenger

    11:58 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Cựu Pháo thủ đã chính thức tái xuất tại Premier League trong màu áo West Ham sau khi mãn hạn treo giò vì sử dụng doping từ FIFA.

    Theo đó, Nasri sẽ khoác áo West Ham theo giao kèo có thời hạn đến hết mùa giải hiện tại, kèm điều khoản gia hạn lâu hơn. HLV đương nhiệm của West Ham, Manuel Pellegrini hạnh phúc khi được tái ngộ cậu học trò cũ tại Man City và tin rằng đẳng cấp của Nasri sẽ mang đến làn gió mới cho thế công The Hammers.

    Với những người hâm mộ lâu năm của Ngoại hạng Anh. Samir Nasri không phải là một cái tên xa lạ. Anh thuộc diện cầu thủ “lắm tài, nhiều tật”. Sở hữu phẩm chất kỹ thuật thiên bẩm, từng được xem là “Zidane mới” nhưng sự vô kỷ luật đã ngăn cản đà thăng tiến trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp.

     - Bóng Đá

     HLV Wenger nâng tầm Nasri.

    Samir Nasri được Arsenal chiêu mộ từ Marseille vào năm 2008 với cái giá vào khoảng 12 triệu bảng. Với tài năng sẵn có cùng sự mát tay của Arsene Wenger, cầu thủ sinh năm 1987 đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất của Premier League thời bấy giờ. Cùng với Fabregas, Nasri trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công đẹp mắt của Pháo thủ thành London.

    Khi Fabregas chuyển về khoác áo Barcelona. Nasri được Wenger tín nhiệm giao cho chiếc băng thủ quân của Arsenal. Tuy nhiên sau đó cầu thủ người Pháp quyết định đầu quân cho Man City với mức lương 180.000 bảng/tuần. Các CĐV của Arsenal đã rất tức giận và dành những lời nguyền rủa cay độc nhất cho cầu thủ từng được họ kỳ vọng sẽ ở lại dẫn dắt CLB.

    Ở đội chủ sân Etihad, Nasri đã có được vinh quang với hai danh hiệu Ngoại hạng Anh vào các mùa giải 2011–12, 2013–14. Tiền vệ này còn lớn tiếng chế giễu đội bóng cũ của anh “không có động lực”, gọi các CĐV Arsenal là những kẻ ngu ngốc khi chỉ trích, châm biếm, chửi rủa những người chia tay Pháo thủ để đến Man City…Hình ảnh một Nasri ngạo mạn càng khiến NHM ghét cay ghét đắng cầu thủ này.

     - Bóng Đá

    Nasri bị nhiều CĐV căm ghét. 

    Tuy nhiên sau đó tiền vệ sinh năm 1987 cũng dần đánh mất phong độ. Thái độ ngông cuồng, xấc xược khiến Nasri bị cô lập trong màu áo Man City lẫn đội tuyển Pháp. Cựu Pháo thủ được đem cho Sevilla mượn, nhưng không thể hiện được nhiều liền bị trả lại. Tuy nhiên khi Pep Guardiola lên nắm quyền, cánh cửa đóng sập lại với Samir Nasri. Thảm họa một lần nữa ập đến với “gã trai hư” này khi anh nhận án treo giò 18 tháng từ UEFA vào tháng 8/2017 vì dương tính với chất cấm.

    Với tài năng của mình, đáng lý ra Nasri đã có một sự nghiệp tốt đẹp hơn. Đáng tiếc sự kiêu ngạo, hám tiền, xem thường CĐV và chính các đồng đội đã hủy hoại cuộc đời của Nasri. Cho dù giờ đây HLV Manuel Pellegrini dang tay ra cứu vãn, chẳng mấy ai tin anh sẽ hồi sinh trở lại khi đã bước sang tuổi 31.

    Endo | 11:58 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...