MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Salah là tiền đạo phung phí nhất giải Ngoại hạng

    21:54 Thứ sáu 05/01/2018

    Không phải Alvaro Morata mà Mohamed Salah mới là cầu thủ phung phí nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất giải Ngoại hạng mùa này.

    Alvaro Morata vừa lập kỷ lục không mong muốn trong mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge. Được đưa về thay thế cho Diego Costa trong mùa hè, tiền đạo người Tây Ban Nha đã lọt vào danh sách những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn nhất tại Premier League.

    Trong trận hòa Arsenal mới đây, Morata lập kỷ lục bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn rõ ràng khi đối mặt với thủ môn đối phương.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, chân sút 25 tuổi này vẫn chưa phải là người lãng phí nhất bởi Mohamed Salah của Liverpool đang chiếm vị trí số một trong danh sách.

    “Cơ hội lớn” được Opta định nghĩa là: “Một tình huống mà cầu thủ có thể ghi bàn thường trong tình huống một đối một hoặc từ phạm vi rất gần.”

    Morata đã bỏ lỡ 3 cơ hội lớn trong trận hòa với Arsenal, điều này đã khiến tổng số lần phung phí của anh lên đến 14.

    Có lẽ cơ hội đáng chú ý nhất bị bỏ qua là trong thời gian đá bù giờ khi Chelsea tiến gần đến chiến thắng nhưng Morata lại thất bại trong việc đánh bại Petr Cech.

    Nếu tận dụng được nhiều hơn, Morata đã có thể cải thiện thành tích ghi 12 bàn trong 27 lần ra sân cùng Chelsea mùa này.

     - Bóng Đá

     

    Tương tự, Salah đã ghi được 17 bàn thắng ở giải Ngoại hạng, chỉ xếp sau Harry Kane của Tottenham, nhưng anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu giảm bớt sai lầm trong các trận đấu.

    Thống kê cho thấy, Salah đã bỏ lỡ 15 cơ hội lớn trong các trận đấu ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

    Những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn nhất:

    1. Mohamed Salah- 15

    2. Alvaro Morata- 14

    3. Sergio Aguero- 12

    4. Christian Benteke- 11

    4. Gabriel Jesus- 11

    Minh Khang | 07:01 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...