MỚI NHẤT :
  • Lực lượng trước trận Man United - Newcastle United
  • Barca chốt tương lai kép phụ tài năng
  • 'Mọi thứ ở Chelsea lộn xộn cho tới khi Pochettino xuất hiện'
  • Choáng với De Bruyne
  • Chán M.U, Bruno có ngay bến đỗ mới
  • Guardiola: "Cậu ấy đã cứu chúng tôi, nếu không thì Arsenal là nhà vô địch"
  • Dortmund tìm ra người thay thế Sancho
  • 3 cái tên có thể thay thế Varane tại Man United
  • Khoảnh khắc định đoạt ngôi vương Premier League
  • Sao Leverkusen chê Bayern
  • Khoảnh khắc ám ảnh Arsenal trong 10 năm
  • Kimmich đang chờ động thái từ Bayern
  • Lewy sắp được nhận Ballon d'Or sau 4 năm
  • Nỗi tiếc nuối mang tên Zico Kiatisuk
  • Cựu HLV Thái Lan dẫn dắt CAHN thay Kiatisuk?
  • Wan-Bissaka, Varane, Martial chia tay sân Old Trafford
  • Bayer chuẩn bị chia tay ngôi sao đầu tiên
  • 5 thử thách cực đại mà Mbappe phải vượt qua ở Real
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Spurs
  • Khi Tottenham muốn thua để gạt giò Arsenal
  • Arsenal: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
  • Paris Saint-Germain chặn đường trở lại Barcelona của Xavi Simons
  • Tránh được Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup, báo Thái Lan lên tiếng
  • Arsenal, mùa sau làm lại thôi
  • Ancelotti: Cậu ấy là một món quà
  • Ancelotti: "Real Madrid có thể định nghĩa một kỷ nguyên"
  • XONG! Tương lai của Fernandes ở Man Utd được định đoạt
  • Ten Hag lạc quan với tương lai ở M.U
  • Rõ vụ Phạm Văn Quyến trở lại ĐT Việt Nam
  • CĐV Tottenham châm biếm Arsenal, Postecoglou nói thẳng quan điểm
  • David Seaman khuyên sao Arsenal đến Chelsea
  • 5 điểm nhấn Spurs 0-2 Man City: Son Heung-min kết liễu Arsenal; Pep chữa lành cơn điên của Ederson
  • Haaland vừa trao cho Aston Villa khoản tiền 175 triệu bảng
  • Postecoglou thừa nhận thiếu sót của Tottenham
  • Sao Real sống lại cơ hội ẵm Pichichi
  • Rodri "cạn lời" với người hùng của Man City
  • Cứu thua không tưởng, Courtois bắn thông điệp ngầm đến Ancelotti
  • Sự ra đi của Varane cho thấy điều quan trọng tại Man United hè 2024
  • Erik ten Hag lên tiếng bảo vệ trò cưng
  • Đấu Brighton, Chelsea đón viện binh trở lại
  • Ronaldo có thấy hat-trick của Messi?

    18:27 Thứ tư 14/09/2016 | 6| 1

    BongDa.com.vn Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Celtic. Màn trình diễn đó đến ngay sau cuộc tranh luận giữa Ronaldo và Messi ai giỏi hơn nổ ra.

    Highlights Barcelona 7-0 Celtic:

    Trả lời phỏng vấn sau buổi tối hủy diệt Celtic trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 14/9, HLV Luis Enrique của Barcelona dĩ nhiên rất hài lòng. Cung bậc cảm xúc thất vọng sau trận thua sốc 1-2 trước Alaves cuối tuần rồi tạm thời tan biến.

    Tất cả nhờ một Messi xuất chúng, người có hat-trick thứ 6 trong lịch sử Champions League, nhiều hơn bất kỳ tên tuổi nào. HLV Luis Enrique nói về Messi như sau: "Anh ấy  là cầu thủ giỏi nhất thế giới ở mọi vị trí. Messi chơi hoàn toàn tự do để thay đổi vị trí như mong muốn."

    "Nếu Messi đá trong vai trò số 9, số 8, hay số 6, cậu ta luôn là người giỏi nhất thế giới. Messi có thể tung ra đường chuyền rất hoàn hảo từ cự ly 36 mét. Anh ấy còn có thể đưa bóng đến bất kỳ vị trí nào mình muốn. Với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại.”

    Lionel-Messi-toa-sang-tran-celtic

     Lionel Messi (phải) tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 7-0 trước Celtic. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, nhà báo Ernest Folch của báo Sport, thân Barcelona, sớm cho ra lò bài phân tích ca ngợi sự vĩ đại của Messi. Cây bút này từng viết rất nhiều bài về số 10, tuy nhiên, ý nghĩa của bài viết hôm nay hơi khác. Đó như sự hả hê nhắm vào Cristiano Ronaldo.

    Ernest Folch giật tít: "Không ai có thể so sánh với Messi". Trong phần nội dung, Messi được mô tả đã gửi lời cảnh báo đến Ronaldo. Mới vài ngày trước, CR7 dính vào cuộc khẩu chiến với huyền thoại Xavi của Barcelona. Nội dung vẫn xoay quanh chủ đề bất diệt, giữa Ronaldo và Messi ai giỏi hơn.

    Theo Ernest Folch, Xavi không sai khi ca ngợi Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Ông còn đúc kết chẳng có cầu thủ so sánh được với siêu sao người Argentina.

    Trong khi đó, Phó tổng biên tập Lluis Mascaro của báo Sport tạo ra bài bình luận còn sốc hơn. Ông gọi hat-trick của Messi như được dành tặng cho Ronaldo. Một lời đáp trả thầm lặng nhưng rất đỗi sâu sắc. Messi không tham gia vào cuộc khẩu chiến đang tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội gần đây. Messi chỉ thể hiện bằng những bàn thắng.

    Vài ngày trước, Phó tổng biên tập Mascaro từng chỉ trích Ronaldo kịch liệt, khi gọi mũi nhọn người Bồ Đào Nha là một kẻ giàu có, đẹp trai, tuy nhiên, hành xử rất xuẩn ngốc như những đứa trẻ.

    Cũng dưới góc nhìn Lluis Mascaro, việc Messi cùng hai đồng đội Luis Suarez và Neymar tỏa sáng rực rỡ trước Celtic cho thấy tam tấu khét tiếng "MSN" giờ chính thức trở lại. Chừng nào còn sở hữu ba mũi nhọn này, Barca hãy còn trở thành thế lực khiến châu Âu run sợ.

    Tam tấu "MSN" là món quà dành tặng cho tất cả người dân Catalan. Và với những ai yêu bóng đá đẹp, họ sẽ còn được thưởng thức rất nhiều đại tiệc bóng đá nữa, bởi lẽ cây đinh ba "MSN" không bao giờ chán những cuộc viễn chinh tìm kiếm danh hiệu, và luôn khát khao chiến thắng.

    Nguyên Trí | 17:00 14/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...