Sau khi được tự do quyết định đi hay ở, tương lai của Wilshere đã trở thành một trong những chủ đề xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, phải đến ngày áp chót của phiến chợ hè 2016, tất cả mới có câu trả lời cho câu hỏi về bến đỗ tiếp theo của ngôi sao 24 tuổi. ‘Thần đồng’ của Pháo thủ đã cập bến Bournemouth trong sự ủng hộ của nhiều cổ động viên nhà.
Hiểu rõ bản thân không tìm được chỗ đứng trong sơ đồ chính thức của HLV Arsene Wenger, Wilshere chấp nhận ra đi để tự mang về cho mình cơ hội cống hiến trên sân cỏ đồng thời muốn lọt vào ‘mắt xanh’ của tân huấn luyện viên đội tuyển Anh Sam Allardyce. Quyết định rời Emirates của Wilshere có thể nói là điều vô cùng đúng đắn và anh đã nhận được lời khen từ cựu danh thủ Jenas trong một buổi tọa đàm mới đây:
“Chọn Bournemouth là một quyết định sáng suốt của Wilshere. Cậu ấy cũng rất dũng cảm khi chọn một đội bóng không có tầm cỡ như vậy bởi áp lực thi đấu ở đó sẽ lớn hơn rất nhiều đối với một ngôi sao. Môi trường thi đấu tại Bournemouth có thể khiến Wilshere bị choáng lúc đầu. Nhưng với triết lý và phong cách của HLV Eddie Howe, cậu ấy sẽ sớm hòa nhập thôi.”