MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Rashford tiết lộ điều đầu tiên Solskjaer nói khi dẫn dắt Man Utd

    20:49 Thứ hai 18/03/2019

    BongDa.com.vn Marcus Rashford tiết lộ rằng HLV Solskjaer đã chỉ đạo các cầu thủ Man Utd tập trung vào việc tấn công ngay cả khi không kiểm soát bóng.

    Đó là một sự thay đổi trong chiến thuật đã gặt hái được những thành công lớn trong thời gian qua - chính xác là 14 chiến thắng trong 19 trận đấu dưới sự quản lý của huấn luyện viên người Na Uy - nhưng cầu thủ 21 tuổi thừa nhận đó là một lối chơi 'mạo hiểm'.

    "Ole đến và điều đầu tiên ông ấy nói với tất cả chúng tôi là về việc tiến lên phía trước", Rashford nói với GQ về sự xuất hiện của Solskjaer. "Và tiến về phía trước khi bạn nhìn thấy đường chuyền, thông thường, nếu bạn nhìn thẳng lên, đường chuyền sẽ đi theo hướng tương tự.

    Rashford explains Ole Gunnar Solskjaer’s ‘risky’ style of football - Bóng Đá

     Solskjaer thích sự mạo hiểm trong cách chơi tại Man Utd.

    Tôi nghĩ rằng United đang có được điều đó, Ole gieo rắc nó vào tâm trí của mọi người, bây giờ bạn sẽ bắt đầu thấy rằng mọi người đang tìm kiếm các tiền đạo. Khi đối thủ có bóng, chúng tôi sẽ chú ý vào nhiệm vụ phòng thủ của mình, nhưng sau đó, nếu chúng tôi giành lại nó, suy nghĩ sẽ là không gian ở đâu? Chúng ta có thể đi đâu?...

    Tôi muốn nói rằng đó là thay đổi lớn nhất và nó có rủi ro, nhưng nó đáng để mạo hiểm nếu nó được đền đáp xứng đáng. Và nếu United có thể thực hiện được cả hai mục tiêu trong tấn công và phòng ngự - chúng tôi có thể mong đợi rất nhiều trận đấu hay trong tương lai".

    Trước đó, sau trận thua Wolves tại FA Cup, mặc dù Marcus Rashford đã gỡ lại một bàn ở những phút cuối cùng thì chiến lược gia người Na Uy vẫn không hài lòng với 3 tiền đạo mà ông bố trí đá chính."Chúng tôi bắt đầu trận đấu quá chậm và để họ kiểm soát", Solskjaer nói với BBC Sport. 

    Rashford explains Ole Gunnar Solskjaer’s ‘risky’ style of football - Bóng Đá

     Solskjaer thất vọng vì bộ ba tấn công của Man Utd ở trận thua Wolves.

    "Khả năng kiểm soát bóng của chúng tôi không đủ nhanh và mạnh mẽ, vì vậy thật đáng thất vọng. Tôi không nghĩ United có đủ chất lượng ở vị trí của 3 người đá tấn công. Chúng tôi đã có sự thống trị khá tốt với trái bóng trong hiệp một nhưng điều đó không giúp ích gì nếu bạn đưa bóng đi sai cách và họ có thể phản công. Đây là một bước lùi lớn, chủ yếu là do chất lượng của việc kiểm soát và khả năng chuyền bóng".

    Man Utd trong một tuần đã thua 2 trận liên tục, và bây giờ họ chỉ còn hy vọng về chức vô địch Champions League, nhưng đối thủ sắp tới quả thực rất mạnh ở vòng tứ kết (Barcelona). Sau những tháng ngày tươi đẹp, giờ đây Solskjaer và các học trò đã thực sự trở lại mặt đất.

    Vũ Quang Toản | 20:25 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...