Sau thất bại trước Man City, những tưởng Jose Mourinho sẽ giúp Man United trở lại khi chỉ phải tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford ở vòng 13 Premier League, thì ngược lại, Quỷ đỏ đã gây thất vọng cực lớn.
Theo đó, lối đá có phần thiếu kết dính và ru ngủ của Man Untied đã không thể phát huy tác dụng và họ đành chấp nhận trận hòa nhạt nhòa với Crystal Palace. Chứng kiến những gì Man United đang thể hiện, Oliver Holt - Tổng biên tập thể thao tờ Daily Mail nhận định, Jose Mourinho đã thuộc về quá khứ.
Chia sẻ trên Sky Sports, Oliver Holt - Tổng biên tập thể thao tờ Daily Mail cho hay: "Nếu các cầu thủ Man United khá nhạy cảm, thích được o bế thì liệu những lời nói đại loại như việc họ không có trái tim, không có khát khao chiến đấu từ chính Jose Mourinho có giúp được gì không? Mọi thứ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Điều đó không chỉ với cầu thủ Jose Mourinho có trong tay mà với đa số những cầu thủ khác thời này. Họ rất thích được nuông chiều, nói lời ngon ngọt thay vì chỉ trích. Trong khi đó, Jose Mourinho nổi tiếng là người không hề có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với những cầu thủ trẻ trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình.
Một trong những khả năng tuyệt vời nhất của Sir Alex Ferguson là ông ấy biết cách thích nghi với từng thế hệ cầu thủ này qua thế hệ cầu thủ khác. Ở đó, Sir Alex Ferguson luôn giúp các cầu thủ trẻ phát triển bản thân theo hướng tốt nhất có thể.
Ngược lại, cách Jose Mourinho chỉ trích chẳng khác nào ông ấy không hề có một chút tin tưởng nào dành cho họ. Nên nhớ rằng, Mourinho đang dẫn dắt một trong những đội bóng nổi tiếng nhất về việc đào tạo cầu thủ trẻ.
Jose Mourinho nói về những măng non với thái độ khinh khi. Với phong cách trên sân cỏ và ở trong phòng thay đồ, Jose Mourinho giờ đây trông giống như một người đàn ông... lỗi thời. Ông ấy đã thuộc về quá khứ."
Nhiều nguồn tin khẳng định, Jose Mourinho có thể sớm bị sa thải trước Giáng sinh nếu thành tích của Man United không được cải thiện trong thời gian ngắn.
Video tài năng của Anthony Martial: