(BongDa.com.vn) – Như vậy là hai cặp bán kết của UEFA Champions League 2015/2016 đã được xác định. Và dưới góc nhìn của Tổng biên tập báo AS, Alfredo Relaño, Atletico Madrid luôn là kẻ chết trước cửa thiên đường.
NTôi nghĩ rằng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã có chút may mắn. Cho dù không có gì là dễ dàng, nhưng Real Madrid sẽ thích gặp Manchester City hơn là Bayern Munich hay Atletico - hai CLB hiện tại có thể gây nguy hiểm với họ hơn. Dù một Man City với Pellegrini, Silva và Aguero cũng sẽ là một câu chuyện thú vị.
Sau chiến thắng trước Barcelona, sẽ không có gì nghi ngờ về việc Atletico Madrid – Bayern Munich sẽ là cặp đối đầu của những vì sao. Món nợ 42 năm, khi Schwarzenbeck ghi bàn cho Bayern Munich ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Cầu thủ của Bayern Munich thời điểm đó chính là cái tên ngoại quốc hiếm hoi mà người Tây Ban Nha có thể viết chính xác.
Atletico Madrid đã trở thành ứng cử viên cho chức vô địch. Bayern thì luôn như thế. Món nợ 42 năm đó người Atletico không bao giờ quên. Đó là một nỗi ám ảnh. Đó là trận chung kết Champions League Châu Âu (khi đó có tên gọi European Cup) duy nhất hai đội phải đá lại trong lịch sử. Schwarzenbeck ghi bàn khi người Atletico (với bàn thắng của huyền thoại Luis Aragonés, một người đàn ông tuyệt vời cả trên sân cỏ lẫn băng ghế huấn luyện) tưởng mình đã vô địch C1 lần đầu tiên trong lịch sử. Và thảm bại trong trận đá lại sau đó.
Với Bayern, chức vô địch năm 1974 chính là chức vô địch Champions League đầu tiên của FC Bayern, mở đầu cho 3 chức vô địch liên tiếp 2 năm sau đó. Đưa họ lên hàng ngũ những CLB hàng đầu Châu Âu. Pep Guardiola có lẽ phải cảm ơn những lá thăm may mắn. Bởi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính ông tự đá văng Man City ra khỏi Champions League mùa này (và có thể là cả mùa tới). Nhưng Bayern chưa bao giờ gặp một CLB nào như Atletico. Thậm chí với Pep, ông cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với Simeone. Bundesliga có thể sẽ làm hại họ.
Atletico Madrid luôn là một CLB chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng giờ đã đến lúc họ nhìn về Milan.