Theo đó, tiền vệ này thừa nhận các cầu thủ M.U đang dần nghĩ đến việc mình bị "ám" sau chuỗi những kết quả không như mong muốn. Mới đây nhất, đội chủ sân Old Trafford bị West Ham cầm chân dù vượt trội về mặt thế trận.
Chia sẻ với báo giới sau trận đấu đêm qua, Pogba thổ lộ: "Chúng tôi đang bắt đầu nghĩ đến việc bị 'ám'. Đối thủ của chúng tôi là ai không quan trọng. M.U đều áp đảo được họ. Arsenal và West Ham đều như vậy. May mắn sẽ đến với chúng tôi vào một khoảng thời gian khác. Đó cũng là lúc chúng tôi phải biết nắm lấy cơ hội của mình.
Tôi vẫn tự tin về đội bóng vì chúng tôi tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Kết quả có lợi rồi cũng sẽ đến. Tôi tự tin với đội hình hiện tại. Chúng tôi phải tập trung đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hôm qua, M.U đã chịu một bàn thua ngớ ngẩn, với Arsenal cũng vậy. Chúng tôi đang đánh rơi những điểm số ngu ngốc, tuy nhiên đâu rồi cũng sẽ vào đó."
Đêm qua, Pogba đã có pha kiến tạo đầu tiên tại giải Ngoại hạng, giúp Zlatan Ibrahimovic đem về bàn gỡ hoà cho M.U. Nói về sự kết hợp này, Pogba cho biết: "Chúng tôi kết nối với nhau khá tốt. Anh ấy đã có những cơ hội và ghi được 1 bàn thắng từ những đường chuyền của tôi. Những gì tôi hy vọng là anh ấy tiếp tục nổ súng cho đội bóng và cho cả bản thân anh ta."
Xem lại màn trình diễn của Pogba trước West Ham: