MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Pogba rời M.U: Đừng miễn cưỡng giữ kẻ muốn đi!

    18:30 Thứ bảy 06/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dù cho có cố gắng rất nhiều, thượng tầng Manchester United cũng nên chấp nhận viễn cảnh mất ngôi sao số 1 tại Old Trafford.

    Mọi thứ đã quá rõ ràng

    Tương lai của Paul Pogba tại Old Trafford vẫn là đề tài đặc biệt thu hút giới truyền thông quốc tế. Bản thân ngôi sao người Pháp từng đánh tiếng muốn ra đi, sau 3 mùa giải cống hiến và thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester. Sự trở về của Pogba tại Nhà hát của những giấc mơ rất được mong đợi, Pogba cũng thể hiện đẳng cấp của mình, cùng với đó là tầm ảnh hưởng của một trong những siêu sao hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại. Mùa giải 2018/19 chính là giai đoạn tiền vệ sinh năm 1993 chơi tốt nhất, toả sáng rực rỡ nhất và đóng góp nhiều nhất cho CLB chủ quản. Mặc dù vậy, tình hình bết bát tại Old Trafford khiến Pogba dần mất kiên nhẫn. Trong bối cảnh Paul Pogba đánh tiếng muốn ra đi, Real Madrid và Juventus chính là 2 bến đỗ trong mơ, sẵn sàng dang tay chào đón ngôi sao số 1 của Quỷ đỏ.

    Pogba rời M.U: Đừng miễn cưỡng giữ kẻ muốn đi! - Bóng Đá

    Pogba sẽ rời Man Utd mùa hè 2019?

    Vừa qua, thêm một động thái nữa cho thấy, ngôi sao tấn công người Pháp chắc chắn cân nhắc ý định muốn ra đi nghiêm túc. Cụ thể, "siêu cò" Mino Raiola chính thức lên tiếng về tương lai của tiền vệ sinh năm 1993. "Gã hám tiền" cho rằng mọi người tại Man Utd đều biết Paul Pogba muốn ra đi, bản thân ông ấy cũng sẽ làm mọi cách để thân chủ của mình đạt được nguyện vọng. Tương lai của Pogba bỗng chốc đóng lại 1 cách chóng vánh tại Nhà hát của những giấc mơ, khiến cho không ít các CĐV yêu mến Quỷ đỏ ngỡ ngàng và hụt hẫng.

    Đừng nên miễn cưỡng giữ kẻ muốn đi

    Chuyện Paul Pogba muốn ra đi là rất rõ ràng, khi mà những bến đỗ sẵn có trong sự lựa chọn của tiền vệ người Pháp như Real Madrid hay Juventus đều cho thấy những khát khao và khả năng chiến thắng rất cao ở mùa giải tới. Đây cũng là 2 CLB đang ra sức "chạy đua vũ trang" trên thị trường chuyển nhượng, nhằm bổ sung thêm nhiều gương mặt chất lượng để gia tăng sức mạnh tập thể.

    Đến với Real Madrid hay Juventus, Pogba đều sẽ được chơi một cách tự do theo ý mình. Những dự tính của ngôi sao sinh năm 1993 cũng luôn hướng đến việc trở thành cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới. Vì thế, ở Man Utd lúc này, khi mọi thứ vẫn đang xây dựng và rất hỗn độn, Pogba chán nản và muốn ra đi cũng là điều dễ hiểu.

    Pogba rời M.U: Đừng miễn cưỡng giữ kẻ muốn đi! - Bóng Đá

    HLV Solskjaer không nên vì Pogba mà trì hoãn kế hoạch đội bóng.

    Chính bởi lẽ đó, một khi mà cầu thủ đã không còn nhiệt huyết cống hiến cho CLB, ban lãnh đạo Man Utd cũng không nên cố chấp giữ lại Pogba làm gì. Bởi lẽ, dù có cố gắng rất nhiều, nhưng nếu tiền vệ người Pháp không muốn tiếp tục thì mọi thứ cũng chìm sâu vào bế tắc và thất vọng.

    Nhiệm vụ lúc này của thượng tầng Quỷ đỏ và HLV Solskjaer chính là chấp nhận và mau chóng tìm kiếm gương mặt thay thế Pogba càng sớm càng tốt. Một tập thể không thể bị trì hoãn chỉ vì 1 cá nhân!

    Minh Trí | 18:10 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...