Mùa Hè năm nay, Man United đã tạo nên bom tấn khi quyết định chi 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba về sân Old Trafford. Với những gì đã thể hiện trong màu áo Juventus, NHM Quỷ đỏ tin chắc rằng, Pogba chính là nhân tố có thể đưa đội bóng con cưng lên trở lại đỉnh cao vinh quang.
Thực tế thì 2 trận đấu đầu tiên, Pogba chưa thực sự gặp đối thủ cứng cựa và tiền vệ trẻ người Pháp đã thi đấu với phong thái ung dung nhất có thể nhưng tới trận derby Manchester, Pogba quả thật là một gánh nặng trong đội hình của Man United.
Theo đó, không những hỗ trợ phòng ngự không xong, các khán giả theo dõi trận cầu đinh này cũng không hề thấy bóng dáng Pogba ở đâu mỗi khi Man United dâng lên tấn công. Chưa dừng lại ở đó, khi có bóng, Pogba lại xử lý quá rườm rà và làm chậm đi nhịp độ tấn công của đội nhà.
Trong một trận đấu mà tốc độ diễn ra khá nhanh, những pha cầm bóng chần chừ của Pogba đã phản tác dụng trước sức ép khá lớn và đầy khôn ngoan từ hàng thủ Man City. Người đá cặp với anh là Marouane Fellaini đã phải hoạt động hết công suất để gồng gánh thay luôn phần của Pogba.
Đến lúc này, câu hỏi lại được đặt ra là Man United phải chăng đã quá phí phạm 89 triệu bảng? Trước trận derby Manchester, Pogba cũng từng bị chỉ trích khá nhiều khi chơi dưới sức mình ở trận chung kết UEFA Champions League mà Juventus để thua Barcelona và gần đây nhất là màn trình diễn thảm hại tại EURO 2016.
Giới chuyên môn nhận định rằng, sức ép càng lớn, Pogba càng… khoái, đá càng hay. Tuy nhiên, trên sân Old Trafford là một hình ảnh Pogba đầy bạc nhược và thường xuyên để mất bóng khá đáng trách. Sang hiệp 2, khi mà toàn bộ đội hình Man United đã tổ chức được những pha lên bóng tốt hơn rất nhiều thì Pogba vẫn lặng thinh.
Mùa giải còn khá dài và Pogba cũng như Man United vẫn còn có cơ hội làm lại từ đầu thế nhưng ở trận derby đầu mùa giải, Pogba cho thấy mình không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng. Trước trận, giới mộ điệu đã mong đợi nhiều vào tài năng của Pogba nhưng rốt cuộc, sự kỳ vọng ấy lại nhanh chóng biến thành sự thất vọng quá lớn.