MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Phát biểu của Ryan Giggs 8 năm trước được khơi lại, fan Liverpool: 'Oops..."

    19:58 Thứ ba 27/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại của M.U miêu tả về Liverpool giống hệt Quỷ đỏ thời gian gần đây.

    Quay lại thời điểm năm 2011, khi Manchester United của Sir Alex Ferguson đang thống trị bóng đá Anh, còn đại kình địch của họ là Liverpool thì vẫn trắng tay kể từ sau những năm 70-80 thành công rực rỡ. Khi đó, Ryan Giggs đã tự tin chỉ ra điểm khác biệt giữa 2 đội.

    "HLV của chúng tôi không bao giờ chỉ nhìn vào một mùa giải, ông ấy mua cầu thủ với tầm nhìn tương lai, đó là điều ông ấy đã làm trong suốt những năm qua. HLV có đủ kinh nghiệm để hiểu chúng tôi sẽ cạnh tranh cho danh hiệu mùa này và cả những mùa sau nhờ vào những hạt nhân của đội hình, đồng thời thường xuyên bổ sung nhân tố trẻ."

    Ryan Giggs' comments about Liverpool in 2011 have come back to haunt Man Utd - Bóng Đá

     Giggs là cầu thủ thuộc giai đoạn hoàng kim của M.U.

    "Liverpool là một đội bóng lớn nhưng họ đang có vấn đề lớn ở ngoài sân cỏ. Mùa này họ có HLV mới, chủ sở hữu mới và không có được khởi đầu như mong đợi. Việc thua cuộc cũng giống như khi thắng, đều có thể trở thành thói quen."

    "Một khi bắt đầu thua, vận may dường như cũng rời xa bạn. Còn khi thắng, những trận thắng sẽ liên tiếp đến."

    Thời thế đã đổi thay, Manchester United hiện tại đang ở vị thế của Liverpool 8 năm trước, còn Lữ đoàn đỏ thì vừa vô địch châu Âu và có khả năng lớn lên ngôi Premier League mùa này. Khi những phát biểu này của Ryan Giggs được "đào mộ", một CĐV Liverpool phản ứng đơn giản: "Oooops..."

    Người khác: "Hiện tại họ đang không tệ như chúng ta lúc đó, nhưng họ đang trên đường đến đó, mong Man United sẽ duy trì con đường này."

    "Thật vui khi đọc được những dòng này, Ryan Giggs."

    Video hồ sơ Liverpool mùa giải 2019/2020: 

    Hoài Thu | 19:30 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...