MỚI NHẤT :
  • Juventus mỉa mai Man United ở thương vụ Gleison Bremer
  • Darren Bent nói thẳng về cơ hội vô địch của Arsenal
  • HAGL chơi tiểu xảo hay thực dụng?
  • HAGL bị tố chơi bạo lực, HLV Hà Nội nói gì?
  • 3 ứng viên tiềm năng thay thế Xavi
  • 3 điều rút ra sau trận thắng của Barca trước Almeria
  • CAHN đàm phán với Mano Polking, HLV Trần Tiến đại nói thẳng suy nghĩ
  • 5 cầu thủ sẽ là xương sống của Real kỷ nguyên hiện tại
  • Sao Real tạo cú lừa trên TTCN
  • Bruno Fernandes gây áp lực cho Man Utd
  • Bạo loạn trận bán kết play-off thăng hạng Premier League gây choáng
  • Cơn khát 20 năm của Arsenal
  • Nội bộ Barca tố cáo Xavi
  • Bất ngờ với Rasmus Hojlund
  • Lo sợ 1 điều, BTC V-League đưa ra thông báo
  • Guardiola: 'Chờ Arsenal sẩy chân? Sai lầm lớn, hãy quên đi'
  • Sao Arsenal được đánh giá xuất sắc không kém Cole Palmer
  • Thần đồng Brazil bắn thông điệp đến Chelsea
  • Tottenham có ưu thế lớn trên TTCN
  • Thắng HAGL, HLV Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng buồn của cầu thủ Việt Nam
  • Rio Ferdinand kỳ vọng 3 ngôi sao giúp Man United đánh bại Man City
  • Real mất trụ cột ở chung kết Champions League
  • Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp
  • Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea
  • Được Bayern theo đuổi, De Zerbi nhanh chóng ra điều kiện với Brighton
  • HLV HAGL tiến cử 4 cầu thủ lên tuyển Việt Nam
  • Chelsea chiêu mộ thành công 'ảo thuật gia' 17 tuổi xứ Samba, giá 65 triệu euro đắt kỷ lục
  • Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom
  • Tân binh Chelsea được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù
  • Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"
  • "Một nỗi xấu hổ với Man City và Premier League"
  • Rời M.U, Varane được trải thảm đỏ tới bến đỗ mới
  • Klopp: "Tôi sẽ bỏ phiếu loại bỏ VAR"
  • Henry dự đoán tân vương Premier League 2023/24
  • Vì sao đàm phán gia hạn của Tuchel với Bayern sụp đổ?
  • Harry Redknapp: West Ham sẽ giúp Arsenal vô địch
  • Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam
  • Real Madrid dùng bài mua Bellingham để chiêu mộ Wirtz
  • Postecoglou vs Pochettino: Ai xuất sắc hơn mùa này?
  • Phải chăng đây là cách Barca khắc chế Liverpool?

    19:54 Thứ sáu 03/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Catalan đã chơi một trận được coi như hay nhất mùa giải trên sân nhà Nou Camp vào giữa tuần.

    Trên thực tế, cái hay của Barcelona trước Liverpool không phải sở trường chuyền hay kiểm soát. Đó là vì họ dũng cảm từ bỏ một chút cái tôi để buộc đối thủ không thể triển khai cách đá pressing tầm cao mà phải sống với trái bóng nhiều hơn.

    Thật vậy, Ernesto Valverde đã chọn Arturo Vidal thay vì Arthur Melo, cho một vị trí ở khu vực trung tuyến cùng Sergio Busquets và Ivan Rakitic. Tất nhiên, ngôi sao người Chile không giỏi chuyền, nhưng lại đủ tốt khi đánh chặn.

    Phải chăng Barca đã biết trước cách khắc chế Liverpool? - Bóng Đá

     Vidal được lựa chọn để tăng cường chất thép bởi Barca không muốn kiểm soát bóng nhiều.

    Trong khoảng 20 phút đầu trận, hàng tiền vệ Barca chơi rất thấp nhằm hạn chế tối đa sức hoạt động của Wijnaldum (số 9 ảo, thay Firmino) và các đồng đội. Busquets không khác gì trung vệ dập ở giữa Gerrard Pique và Clement Lenglet.

    Thật khó tin khi đội chủ nhà chuyền ít hơn, kiểm soát bóng ít hơn và cũng kém hiệu quả hơn hẳn. Các thống kê không cho thấy rằng Barca không phải là chính họ nếu so với con số trung bình ở mùa giải năm nay tại bất cứ sân chơi nào.

    Điều này dẫn đến việc Liverpool mới là đội chủ động hơn, họ thường xuyên dồn ép đối thủ về phía bên kia sân. Đáng tiếc, các vị khách không thể tận dụng 4 cú dứt điểm trúng đích cực kỳ nguy hiểm để tạo ra ít nhất một bàn thắng tại Nou Camp.

    Vidal - đá trọn vẹn 90 phút - đã khiến nhiều cầu thủ Liverpool gặp khó với 5 pha tắc bóng thành công (cao nhất), 2 chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không. Mặc dù anh tỏ ra kém cỏi khi lên tham gia tấn công, nhưng cần gì hơn ngoài một Messi vĩ đại?

    Phải chăng Barca đã biết trước cách khắc chế Liverpool? - Bóng Đá

     Barca bất ngờ nhường thế trận cho đối thủ trong một trận đấu lớn mùa này.

    Ngoài ra, bản thân đội khách có khi đã mắc chút sai lầm, hoặc chí ít là chưa đánh giá đúng về siêu sao Lionel Messi - người mà xưa nay chỉ phần nào bị kiềm tỏa ở một vài trận đá với đội hình do huấn luyện viên Jose Mourinho dẫn dắt...

    Cựu thuyền trưởng Man Utd từng nói: "Sẽ không ai đủ tốt để chơi 1 đối 1 với anh ta, nên tôi không bao giờ cắt cử ai theo kèm số 10 của Barca. Để đối phó với Messi, đối thủ buộc phải sử dụng một cái lồng (ngụ ý nhiều người phối hợp cùng nhau)".

    Ở trận đấu tại Nou Camp hôm giữa tuần, Fabinho luôn theo sát Messi như hình với bóng. Ngôi sao người Brazil có một vài lần ngăn chặn, nhưng cầu thủ 31 tuổi không chỉ biết rê bóng mà đã mài nhọn nhiều thứ vũ khí của mình bằng cái chân trái ma thuật.

    Phải chăng Barca đã biết trước cách khắc chế Liverpool? - Bóng Đá

     Fabinho luôn theo kèm Messi như hình với bóng, nhưng không đạt hiệu quả cao.

    Barca có thể đã may mắn khi Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội khó tin hay Ter Stegen quá xuất sắc, nhưng tỉ số 3-0 là hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi đội chủ nhà dám từ bỏ cách chơi kiểm soát bóng và tỏ ra thực dụng hơn, nhằm hạn chế rủi ro như ở mùa giải trước.

    Liverpool là đội hiếm hoi dám ép Barca ngay tại Nou Camp với tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, (như đã nói) chủ nhà không hề ngay thơ như trước, và cách đá thực dụng đã giúp họ hủy diệt đại diện phòng ngự hay nhất Châu Âu mùa này.

    Vũ Quang Toản | 19:05 03/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...