MỚI NHẤT :
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • Pep Guardiola: "Tôi không thể ngưng phấn khích khi Man City chơi quá hay"

    15:26 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Đó những gì mà Pep giải thích cho màn ăn mừng quá khích của mình trong trận đấu giữa Man City với Chelsea ở vòng 7 Premier League.

    Trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt nửa xanh thành Manchester, HLV Pep Guardiola đang xây dựng nên một đội bóng có chất lượng về chiều sâu đội hình, công hay thủ tốt. Đó chính là cơ sở tạo nên chuỗi trận thăng hoa từ đầu giải của Man City với 6 trận thắng, 1 trận hòa ở Premier League, đạt hiệu suất +20. Nếu tính tổng cộng 10 trận đã đấu trên mọi mặt trận mùa này, khi thêm 2 trận ở Champions League và 1 ở Cúp Liên đoàn, Man.City đã ghi đến 30 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

     - Bóng Đá

     Man City đang bất bại ở Ngoại hạng Anh.

    Tuy nhiên, bao nhiêu đó chưa phải là những gì mà Pep chờ đợi ở Man City. Ông cần một trận thắng thuyết phục trước một đối thủ mạnh, một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch với The Citizens. Vì vậy, không khó hiểu tại sao Pep lại tỏ ra phấn khích như điên loạn khi Man City xuất sắc quật ngã nhà ĐKVĐ Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

    Ông tỏ ra vô cùng sung sướng: “Sau trận đấu với Chelsea, tôi đã phải thốt lên, tuyệt vời! Man.City vẫn còn nhiều điều để cải thiện, nhưng rõ ràng, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn so với năm ngoái và tốt hơn so với tháng trước đó. Thật hạnh phúc khi thấy những dấu hiệu tốt đẹp này. Hy vọng, vào cuối mùa giải, chúng tôi sẽ là một đội bóng hoàn hảo."

     - Bóng Đá

     Pep đã có pha ăn mừng quá khích trong trận thắng Chelsea 1-0 ngay trên sân khách.

    Pep đã có màn chỉ đạo và đặc biệt ăn mừng đầy kích động sau bàn thắng của De Bruyne vào lưới Chelsea, và nhà cầm quân 46 tuổi người Tây Ban Nha cũng giải thích: “Tôi đã từng nói, ở một trận đấu, tôi biết rằng những chỉ đạo bên ngoài sân chẳng có ý nghĩa gì vì các cầu thủ chẳng thể nghe thấy tôi nói gì.

    Tôi đã tự nhủ mình không cần như thế nữa. Nhưng rồi sau một diễn biến như tại Chelsea, sau những lo lắng chen lẫn sự phấn khích, tôi phải bùng nổ. Thật khó kiểm soát cảm xúc ở những hoản cảnh như thế. Tuy nhiên, hy vọng trong tương lai, tôi sẽ kiếm soát bản thân tốt hơn.”

     - Bóng Đá

     Pep đang xây dựng một Man City công hay, thủ giỏi.

    Thứ bảy này, Man City sẽ tiếp đón Stoke City, đối thủ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, một chiến thắng để giúp họ cố vững chắc hơn ngôi đầu là nằm trong tầm tay. Đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt với họ là Man Utd phải hành quân đến sân Anfield của "đại kình địch" Liverpool trong trận Derby nước Anh.

    Lịch thi đấu vòng 8

    Thứ bảy: 14/10 (18 giờ 30) Liverpool - Man.United; (21 giờ) Burnley - West Ham, Crystal Palace - Chelsea, Man.City - Stoke City, Swansea - Huddersfield Town, Tottenham - Bournemouth; (23 giờ 30) Watford- Arsenal

    Chủ nhật: 15/10 (19 giờ 30) Brighton - Everton; (22 giờ) Southampton - Newcastle

    Thứ ba: 17/10 (2 giờ) Leicester - West Brom.

    Diệp Trúc - Thể thao Việt Nam | 14:25 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...