Đến Nou Camp để đối đầu với đội bóng làm nên tên tuổi mình ở sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên, Pep Guardiola thừa nhận mục tiêu của ông là chiến thắng. Dĩ nhiên, Pep phải tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu quan trọng và nhiều ý nghĩa này. Nhưng thật không thể tưởng tượng được rằng, chân sút số 1 của Man City nhiều năm qua, Sergio Aguero lại phải ngồi trên ghế dự bị. Thật sự mà nói, ngoài Aguero và phần nào đó là Kevin de Bruyne, David Silva, quá khó để tìm ra một ai khác của Man City đủ sức góp mặt ở đội hình Barcelona.
Sau khi Man City chấp nhận thất bại muối mặt 0-4 trước Barcelona, Pep cho biết, ông để Aguero dự bị chỉ vì chiến thuật: "Tôi muốn sử dụng nhiều tiền vệ, đó là lí do Sergio Aguero ngồi ngoài. Chúng tôi đến đây để quyết tâm giành chiến thắng. Tôi đã dành gần như cả sự nghiệp của mình ở Barcelona, nhưng tôi không ở đây để vui chơi hoặc cho kì nghỉ. Tôi đến đây để làm những gì tốt nhất có thể. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chiếc thẻ đỏ của Bravo đã thay đổi tất cả."
Nhưng ai có thể tin được lí do Pep đưa ra? Bởi bàn về đẳng cấp, sự ổn định, khả năng săn bàn hay tạo đột biến, 2 tiền đạo được vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin dùng đêm qua là Raheem Sterling và Nolito chẳng thể sánh với Aguero. Việc để De Bruyne chơi dâng cao như như một tiền đạo ảo thật sự lãng phí.
Giới truyền thông có lí do để cho rằng, giữa Pep Guardiola với Sergio Aguero có vấn đề, bắt đầu từ việc vị cựu HLV Barca yêu cầu cắt hết wifi cũng như 3G ở một số khu vực quan trọng tại đại bản doanh của Man xanh. Sau đó, dù đang có thể trạng không tốt, Aguero vẫn quyết tập trung cùng tuyển Argentina 'với bất cứ giá nào' khiến Pep bị phật ý. Và Aguero đã không thể góp mặt trong đội hình xuất phát của Man City từ đó.
Phải chăng, Aguero cũng giống như nhiều cầu thủ tài năng vào dạng xuất chúng như Yaya Toure, Deco, Toni Kroos, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, nhưng đều thất sủng trong thời gian Pep Guardiola làm HLV trưởng của họ. Nên nhớ, dù Aguero đã đá hỏng 11m trong trận đấu với Everton, nhưng anh vẫn đang cho thấy phong độ cực tốt ở mùa này, khi ghi đến 11 bàn thắng sau 9 trận cho Man City.
Có lẽ, điều Pep nên làm lúc này không phải là việc để Aguero dự bị hay làm rối hàng công Man City, mà là chỉnh đốn lại hàng thủ. Những John Stones, Aleks Kolarov đều trở nên nhỏ bé trước gã khổng lồ xứ Catanlan. Pep có lí do để thừa nhận Man City vẫn cần ít nhất 1 hậu vệ cánh và một trung vệ đẳng cấp nữa. Đó là lí do mà họ đã và đang nỗ lực chiêu mộ Leonardo Bonucci của Juventus.
Xem lại thất bại 0-4 của Man City trước Barcelona: