Vài tháng trước, khi vẫn đang độc chiếm ngôi vị đầu bảng Premier League, Pep Guardiola đã khẳng định Manchester City không có ý định sẽ tham gia thị trường mua sắm giữa mùa, bởi ông đã xây dựng bộ khung hoàn chỉnh nhất từ khi bắt đầu mùa giải và sẽ không thay đổi giữa chừng.
Cho đến mới đây, khi đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 trận mất điểm sốc trước Crystal Palace và Leicester City, Man xanh đã lọt xuống vị trí thứ ba trên BXH, Pep vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Trả lời câu hỏi của phóng viên, chiến lược gia này chắc nịch: "Không, không, không. Chúng tôi sẽ không mua bất cứ cầu thủ nào."
Nhưng khi xem xét cẩn thận, phải chăng Guardiola nên suy nghĩ lại về quyết định của mình? Tưởng chừng trận thua trắng trước Chelsea chỉ là bước hụt chân đáng tiếc bởi một đối thủ mạnh, nhưng hai thất bại gần đây là không thể ngụy biện. Crystal và Leicester vốn là 2 CLB có hàng công kém ấn tượng ở giải Ngoại hạng mùa này, lại có thể ghi tổng cộng 6 bàn vào lưới nhà đương kim vô địch.
Ở đây, sự vắng mặt của Fernandinho là một yếu tố quan trọng. Pep có thể sống tốt kể cả khi không có Kevin de Bruyne, David Silva hay Sergio Aguero trong đội hình, nhưng khi lão tướng người Brazil chấn thương hồi giữa tháng, Man City đã lập tức bị tác động.
Ở tuổi 33 của Fernandinho, đáng lẽ Manchester City không nên chờ đến khi anh vắng mặt mới bắt đầu phương án thay thế. Trong khi những John Stones và Ilkay Gundogan đều tỏ ra không thực sự phù hợp ở nhiệm vụ phòng ngự. Cho nên nếu không phải kì chuyển nhượng mùa đông này, thì bao giờ Pep mới định bổ sung lực lượng?
Thực ra huyền thoại xứ Catalan cũng đã nhắm được những cái tên cho riêng mình, mà một trong số đó là ngôi sao trẻ Frenkie de Jong của Ajax Amsterdam. Tiền vệ phòng ngự mới 21 tuổi đã thể hiện sự trưởng thành trong cả kĩ thuật chơi bóng và nhãn quan chiến thuật.
Mới đây, người đồng đội cũ của Pep tại Barcelona, cũng là thầy của De Jong tại đội tuyển Hà Lan, Ronald Koeman tiết lộ Pep đã hỏi han rất kĩ về ngôi sao trẻ này.
Tuy vậy, đây lại là một mục tiêu khó nhằn khi Frenkie nhận được sự quan tâm từ rất nhiều ông lớn khác, Barcelona được cho là điểm đến thích hợp, nhưng Paris Saint-Germain mới là đội bóng chịu chi đậm nhất cho De Jong với con số 75 triệu euro.
Một sự lựa chọn khác phù hợp không kém là Tanguy Ndombele của Lyon, cầu thủ trẻ người Pháp đang chơi ấn tượng tại Ligue 1 cũng như Champions League, trong đó có 2 trận bất bại trước chính Man City.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam