Đội bóng của Pep Guardiola đã từng vượt qua Chelsea trong trận đấu trên sân Wembley từ tháng tám năm trước, tuy nhiên, trong một chương trình phân tích gần đây được tổ chức tại Madrid, có ý kiến cho rằng Manchester City đã tìm cách khai thác vị trí của Jorginho, khi tiền vệ người Ý dâng cao và bỏ lại khoảng trống mênh mông trước hàng phòng ngự.
Dưới đây là năm điểm đáng chú ý trong trận đấu giữa Manchester City và Chelsea.
1. Man City đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 tại Community Shield vào đầu mùa giải này.
2. Một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của City vào đầu mùa hè, Jorginho, có mặt trong đội hình của Chelsea ngày hôm đó.
3. Chuyên gia phân tích video của Man City, ông Carles Planchart đã nhận ra thói quen "chết người" của tiền vệ người Ý là thường xuyên bỏ vị trí phòng ngự.
4. The Citizens nhanh chóng khai thác vào chính điểm yếu nhất của Chelsea bằng cách cô lập Jorginho với các vệ tinh xung quanh qua những đường chuyền nhắm thẳng vào anh.
5. Trong lần gặp nhau giữa hai đội tại League Cup vào tháng Giêng, Pep Guardiola đã rất tự hào khi có thể vô hiệu hóa hoàn toàn Jorginho.
Manchester City đã thành công trong việc khai thác thói quen dâng cao của Jorginho để mang về bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ đường phát bóng của Aymeric Laporte vào thẳng vị trí bỏ lại của tiền vệ 29 tuổi, bộ ba Bernardo Silva, Phil Foden và Sergio Aguero nhanh chóng chiếm toàn bộ không gian trước hàng phòng ngự của HLV Maurizio Sarri và tự do triển khai bóng theo ý muốn.
Pep cũng từng rất tiếc khi không thể mang về Jorginho, tuy nhiên, ông hiểu rằng việc đưa về một cầu thủ mà bản thân anh ta đã mong muốn được chơi cho đội bóng khác cũng không mang ý nghĩa gì.
"Không, tôi không hề hối hận chút nào." Pep Guardiola trả lời khi được hỏi có cảm thấy tiếc khi để lỡ mất một tiền vệ tài năng như vậy không.
"Ban lãnh đạo và tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên, cậu ấy ngay từ đầu đã muốn được tiếp tục làm việc cùng Sarri, dù sao ông ấy vẫn là người đã giúp cậu ấy phát triển. Mặc dù vậy, đó cũng là một sai lầm không chỉ cho Jorginho mà còn cho Chelsea và cả chúng tôi nữa."