MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Ozil - Man Utd: Tưởng không hợp, nhưng "hợp không tưởng"?

    18:42 Thứ sáu 25/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một cuộc tình mới sẽ diễn ra giữa tiền vệ người Đức và đội chủ sân Old Trafford?

    Manchester United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer thường xuyên thể hiện hai bộ mặt, đặc biệt là trong mùa giải này. Khi chạm trán các đội bóng lớn, Quỷ đỏ sẽ chủ động nhường thế trận và không quan tâm đến việc kiểm soát bóng. Chẳng hạn như trước Liverpool hay Chelsea, có thể nói Man United "lép vế" hơn khi xét về tổng thể. Nhưng, đó mới là lúc đoàn quân của Solskjaer trở nên nguy hiểm. Ngay khi đối phương mất tập trung, Quỷ đỏ sẽ triển khai những pha phản công thần tốc, khiến đội bạn không kịp trở tay. Và dĩ nhiên. họ sẽ thu về một kết quả có lợi.

    Trái lại, mỗi khi ra dáng "ông lớn" trước những Crystal Palace hay Newcastle thì Man United luôn tỏ ra bế tắc. Chẳng nói đâu xa, nếu may mắn hơn, đêm qua Partizan đã có thể đánh bại được thủ thành Sergio Romero, và những cơ hội họ tạo ra, thực sự mà nói thì còn nguy hiểm hơn so với Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford không thể triển khai tấn công hiệu quả, những miếng đánh từ hai cánh hay trung lộ đều không phát huy được tác dụng. Và kết quả, Man United chỉ có duy nhất một cú sút trúng khung thành. Vậy, thử hỏi Quỷ đỏ kiểm soát bóng để làm gì?

     - Bóng Đá

     Man Utd không biết cách đối đầu với các đội bóng nhỏ.

    Solskjaer sẽ có hai giải pháp để giải quyết vấn đề này. Phương án đầu tiên, trung thành với lối đá phòng ngự phản công, dù chạm trán với các đội bóng nhỏ. Trên lí thuyết, điều đó sẽ giúp Solsa tận dụng hết tất cả phẩm chất của Rashford, James và Martial như trước Chelsea hay Liverpool. Nhưng mấy ai chấp nhận được một Man United hào hùng ngày nào, giờ đây phải "cúi đầu" trước những đối thủ yếu hơn mình? Chưa kể, không nhiều đội bóng nhỏ sẽ sẵn sàng chơi tấn công khi gặp Quỷ đỏ. Và nó buộc Man United phải dâng cao đội hình để tìm một chiến thắng.

    Rõ ràng, Solskjaer chỉ còn lại phương án duy nhất là "tùy cơ ứng biến", thay đổi linh hoạt lối chơi cho từng đối thủ. Nhưng, Man United sẽ lại tiếp tục bế tắc trong công cuộc xuyên phá khung thành đối phương, một khi họ làm chủ thế trận. Vì thế, chiến lược gia người Na Uy cần một tiền vệ sáng tạo đẳng cấp vào tháng Một.

     - Bóng Đá

    Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của Ozil.

    James Maddison là mục tiêu hàng đầu, với mọi phẩm chất cần thiết cho đội chủ sân Old Trafford. Nhưng ngặt nỗi, Leicester không muốn bán đi trụ cột của mình vào mùa Đông. Việc thiếu sáng tạo là một vấn đề hết sức cấp bách, vì thế, Solskjaer cần lựa chọn một cái tên đang thi đấu tại Premier League, thay vì mất thêm thời gian để cầu thủ đó thích nghi. Nhưng Maddison lại phù hợp hơn cho công cuộc trẻ hóa của Quỷ đỏ, không loại trừ khả năng Man United sẽ tiếp tục theo đuổi tiền vệ này trong mùa hè. Điều này buộc Solskjaer chỉ có thể mang về một phương án mang tính "tạm thời", và có lẽ, hiện tại chẳng ai phù hợp hơn Mesut Ozil.

    Việc tiền vệ người Đức không được trọng dụng tại Arsenal, dĩ nhiên không phải vì đẳng cấp của anh. Khả năng sáng tạo, tung ra những đường chuyền quyết định, ghi bàn, liên kết cả ba tuyến, là những phẩm chất và cả Ozil và Paul Pogba đều sở hữu. Nhưng, Ozil chỉ thực sự là chính mình khi được chơi ngay phía sau tiền đạo, vị trí mà Man United cần nhất vào lúc này, và Pogba thì lại không thể chơi tốt khi đá như "số 10".

     - Bóng Đá

     Ozil đáp ứng được mọi yêu cầu của Man United.

    Hơn nữa, Arsenal sẵn sàng để Ozil ra đi dưới dạng cho mượn. Nếu Quỷ đỏ vẫn muốn có được Maddison vào mùa Hè, và không muốn lãng phí quá nhiều tiền cho một tiền vệ khác trong tháng Một, thì đây là một phương án vô cùng hoàn hảo.

    Emery khen ngợi Ozil:

    Huỳnh Phong | 18:20 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...