MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Oezil giả vờ chấn thương để dưỡng sức cho World Cup?

    14:37 Thứ ba 08/05/2018

    Các cầu thủ Arsenal có vẻ như chán ngấy với lý do "chấn thương" của Mesut Oezil để từ chối tham gia thi đấu những trận cuối cùng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

    Mesut Oezil hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Emirates với 350.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi vắng mặt 25 trong 58 trận đấu của "Pháo thủ" trên mọi mặt trận. Oezil được cho phép nghỉ ngơi tại vòng loại Europa League, FA Cup và các vòng đấu sớm của cúp Liên đoàn Anh.

    Những lần vắng mặt gần đây nhất của Oezil đều liên quan tới những "căn bệnh" bí ẩn suốt 18 tháng qua.

    Oezil giả vờ chấn thương để dưỡng sức cho World Cup? - Bóng Đá

     Học trò cưng của HLV Wenger lại không ra sân trong trận đấu tri ân ông. Ảnh: Getty Images.

    Đến tháng 2, HLV Wenger chia sẻ với báo chí tình hình sức khoẻ của Oezil: "Hệ miễn dịch của cậu ấy đang có vấn đề, và tôi không biết tại sao. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ khả quan hơn sau khi cậu ấy được điều trị y tế."

    Oezil đã vắng mặt trong cả 5 trận gần đây nhất của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, đồng thời cũng không có tên trong danh sách thi đấu 2 vòng cuối cùng với lý do "chấn thương lưng tái phát."

    Tuy nhiên, tiền vệ khoác áo số 11 của "Pháo thủ" lại thi đấu đầy đủ trong suốt 4 trận khuôn khổ Europa League (2 lượt trận đi - về gặp CSKA Moscow và Atletico Madrid).

    Chỉ sau chuyến hành quân đến Madrid vài ngày, Oezil lại không thể ra sân trong trận đấu tiếp đón Burnley, cùng các đồng đội tri ân những cống hiến của người thầy đáng kính.

    Trên trang cá nhân, ngôi sao người Đức chia sẻ: "Thật đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ trận này vì chấn thương. Tôi cần thêm chút thời gian để chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục cho World Cup. Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn vị HLV Wenger. Thật vinh dự khi được chơi dưới sự dẫn dắt của ông, Wenger! Cảm ơn vì tất cả kỷ niệm mà chúng ta có bên nhau."

    Từ những diễn biến trên, một số cầu thủ Arsenal cho rằng Oezil đang được quyền tự lựa chọn các trận muốn thi đấu. Tại giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã hoàn toàn trắng tay, thậm chí còn không đủ điều kiện để tham dự Champions League mùa tới.

    Đó là lý do tại sao Oezil chỉ "bình phục chấn thương" để ra sân trong những trận Europa League, trước khi đoàn quân của HLV Wenger để thua trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid.

    Có vẻ trong thời gian gầy đây, Oezil đã trở thành một trong những nhân vật gây chia rẽ nội bộ của Arsenal. Tiền vệ này được tăng lương gấp đôi so với bản hợp đồng cũ, trong khi đồng đội Jack Wilshere lại bị ban huấn luyện ép giảm lương nếu muốn tiếp tục được khoác áo "Pháo thủ."

    Không những vậy, Oezil được miêu tả là chỉ giao tiếp với một số người trong CLB, đồng thời tránh mọi hoạt động quảng cáo thương mại bất cứ khi nào có thể.

    Cuối tuần qua, một số CĐV hô vang trên sân Emirates công kích ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng: "Mesut Oezil, cậu bị ốm bất cứ khi nào cậu muốn."

    Cựu danh thủ Martin Keown của Arsenal nhận định về chấn thương của tiền vệ người Đức: "Vấn đề của Oezil lại tái diễn. Tôi không biết cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu trong bao lâu. Tôi không nghĩ Oezil có thể sẵn sàng ra sân cho phần còn lại của mùa giải."

    Cựu cầu thủ khác mỉa mai: "Thật thú vị là Oezil gặp vấn đề ở lưng, vì đó là chấn thương không thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục để khoác áo đội tuyển Đức tại World Cup vào tháng tới."

    Bích Hiền | 14:05 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...