(BongDa.com.vn) – Giờ đây khi mà cơn sốt về Jamie Vardy bắt đầu hạ nhiệt thì Premier League lại nổi lên một cách chim lạ mới đang khiến nhiều người trầm trồ. Nói không quá sự bay cao của Watford lúc này có dấu ấn cực lớn của Odion Ighalo.
Những ai chứng kiến trận cầu giữa Watford và Tottenham đêm qua sẽ thấy rằng Ighalo và đồng đội không xứng đáng phải nhận một trận thua bởi màn trình diễn ấn tượng của họ. Riêng chân sút người Nigieria tiếp tục khiến đối phương sững sờ bởi một mình thoát khỏi vòng vây hàng thủ của Spurs rồi nhẹ nhàng làm tung lưới Hugo Lloris.
Đây đã là bàn thắng thứ 14 của cầu thủ sinh năm 1989 này cho Watford. Cần biết rằng, tân binh mới lên hạng năm nay chỉ mới có 24 bàn, tức là Ighalo đã chiếm đến hơn một nửa số bàn thắng ghi được của đội bóng. Càng đặc biệt hơn khi chân sút 26 tuổi đã nổ súng liên tiếp 6 vòng gần đây.
Nếu ai đó mỉa mai rằng Ighalo chỉ gặp may và chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ họ sẽ phải giật mình bởi anh chính là chủ nhân của cú đúp đẳng cấp nhấn chìm Liverpool đang hừng hực khí thế dưới thời Jurgen Kloop. Hay việc tiếp tục nổ súng sau đó vào lưới Chelsea đã bắt đầu “đá thật” sau sự ra đi của Jose Mourinho.
Có thể nói, bước nhảy vọt thần kỳ của Ighalo cũng chẳng khác mấy so với Jamie Vardy bởi cách đây 3 tháng anh cũng chỉ là một tân binh vô danh của Premier League. Phiêu bạt từ Udinese, Cesena đến Granada Ighalo chưa bao giờ được đánh giá cao bởi khả năng săn bàn kém cỏi của mình.
Trước đây, ngôi sao người Nigieria chỉ giỏi phá lưới các đội bóng ở các giải hạng dưới như Segunda hay Championship điển hình là việc ghi được tới 20 bàn cho Watford ở hạng Nhất Anh mùa trước. Cũng chính nhờ bước đệm đó mà bây giờ Ighalo mới có được một chỗ đứng và tỏa sáng ở Premier League.
Với chiều cao lên đến 1m88 cùng thể lực cực kỳ sung mãn, Ighalo có thể độc lập tác chiến và tận dụng đến từng cơ hội nhỏ nhất có thể. Anh chính là trung phong hoàn hảo cho lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu mà huấn luyện viên Quique Flores đang xây dựng tại Watford.
Giờ đây, chân sút sinh năm 1989 đã áp sát Romelu Lukaku và Jamie Vardy trên bảng tổng sắp các chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh mùa này. Khi mọi thứ đã trở thành thói quen, việc nổ súng của Ighalo dường như là không thể ngăn cản. Trong một mùa giải “hỗn loạn” của Premier League thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, hãy cùng chờ đợi và kỳ vọng vào Ighalo.