Bản lĩnh của Chelsea
Kết thúc trận đấu với Bournemouth, Chelsea đã giành được thắng lợi với tỷ số 3-1. Đây là một tỷ số có thể sẽ khiến nhiều người lầm tưởng The Blues đã có một ngày thi đấu nhẹ nhàng tại Dean Court. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, khi đoàn quân của HLV Conte đã phải chiến đấu dưới một sự ép cực lớn từ Bournemouth trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng phải có những đấu như thế này, NHM mới lại thêm phần nể phục bản lĩnh của thầy trò Conte, bản lĩnh của một đội bóng lớn, một nhà vô địch thật sự.
Ibra có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào
Trong chiến thắng 3-0 trước Sunderland, cái tên Ibra đã một lần nữa được nhắc tới. Một pha xoay người và dứt điểm lạnh lùng từ khoảng cách 25m của tiền đạo người Thụy Điển đã mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu, cũng như 'thông hanh' thế trận cho Quỷ Đỏ. Đẳng cấp của Ibra đã một lần nữa đã thật sự 'lên tiếng'.
Liverpool đủ sức ở lại Top 4
Tuy vẫn còn nhiều điểm hạn chế trong lối chơi, đặc biệt là hàng thủ, nhưng rõ ràng Liverpool đã chơi có phần 'khôn' hơn trong những trận gần đây. Họ không còn bung sức quá nhiều vào thời điểm đầu trận như trước, mà giờ đã biết điều tiết và dàn trải sức lực của mình trong suốt trận đấu. Cú ngược dòng trước Stoke City chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho việc này. Nếu The Kop tiếp tục duy trì được điều này cho đến hết mùa, cơ hội để họ giành một suất dự Champions League là hoàn toàn có thể xảy ra.
Wenger đã hết cứu?
Trong khi các đội bóng trong top đầu đã giành chiến thắng, thì Arsenal lại phải đón nhận thất bại 0-3 trước Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng đấu. Cú trượt chân này đang khiến các CĐV Pháo Thủ rất tức giận vì giờ đây ngay cả mục tiêu top 4 cũng đang dần xa tầm với của thầy trò HLV Wenger. Nên biết rằng lúc này đội chủ sân Emirates đã rơi xuống tận vị trí thứ 6 trên BXH, và cách vị trí thứ 4 (Man City) tới 6 điểm. Có lẽ lúc này Wenger đã hết cứu thật rồi.
Video thất bại của Arsenal trước Crystal Palace
Nụ cười đang dần mất tại Swansea
Kỷ nguyên của Paul Clement tại Swansea đã khởi đầu vô cùng ấn tượng, khi họ đã thắng tới 5/8 trận đầu tiên. Đã có những lúc tưởng rằng Thiên Nga đã có thể bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ, tuy nhiên đến thời điểm này thì họ vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18. Phong độ gần đây của thầy trò Clement thật sự là rất đáng ngại, khi họ đã chẳng thể thắng nổi một trận nào trong 5 trận gần nhất. Clement chắc chắn sẽ cần phải tìm lại cách xốc lại tinh thần cho các học trò như những ngày đầu mới đến Liberty, nếu không mọi chuyện sẽ là quá muộn.