MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Nói chuyện trực tiếp với chủ tịch, Pochettino vẫn phải đếm ngày ra đi

    09:51 Thứ ba 19/11/2019

    BongDa.com.vn Một cuộc trao đổi trực tiếp giữa chủ tịch Daniel Levy và HLV Mauricio Pochettino đã được thực hiện, nhưng cũng chẳng xoa dịu được tình hình ở Tottenham.

    Bầu không khí căng thẳng tại Tottenham lúc này là điều ai cũng có thể nhận ra. Tưởng như quãng nghỉ tập trung ĐTQG có thể làm dịu bớt tình hình, song một cuộc thảo luận căng thẳng giữa chủ tịch Daniel Levy và HLV Mauricio Pochettino còn khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn nữa.

    Dù đã lọt vào trận chung kết Champions League 2018/19, Spurs lại gây thất vọng ở Premier League 2019/20. Sau 12 vòng đấu, họ chỉ xếp thứ 14, kém 11 điểm so với top 4 và chỉ cách khu vực xuống hạng 6 điểm. Thảm họa còn đến với Tottenham ở các giải đấu cúp, với thất bại 2-7 trước Bayern Munich ở Champions League hay trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng Hạng 3 Colchester United ngay vòng 3 Carabao Cup.

    Đã có tin đồn rằng Pochettino đã mất khả năng kiểm soát phòng thay đồ, bởi một số cầu thủ quan trọng như Christian Eriksen, Toby Alderweireld và Jan Vertonghen muốn rời CLB khi đáo hạn hợp đồng và không còn khao khát cống hiến. Không những vậy, niềm tin của chủ tịch Daniel Levy vào nhà cầm quân người Argentina dường như cũng đã cạn. Theo Telegraph, 2 người đàn ông đã có một cuộc nói chuyện trong quãng nghỉ quốc tế vừa qua, và vấn đề lúc này không phải là Pochettino ''có rời Tottenham hay không'', mà là 'khi nào' ông sẽ ra đi.

    Mauricio Pochettino holds crisis talks with Daniel Levy over potential Tottenham exit - Bóng Đá

    Sau cuộc nói chuyện giữa Daniel Levy và Mauricio Pochettino, một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện Tottenham có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Nguồn tin ở Anh còn khẳng định trận derby London sắp tới với đối thủ West Ham United sẽ là trận cầu quyết định số phận của Mauricio Pochettino. Một điều đáng chú ý là theo The Sun, Daniel Levy sẽ phải trả khoản phí 12,5 triệu bảng đền bù nếu sa thải Pochettino, nên lựa chọn này sẽ chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết.

    Kể từ khi đến Bắc London từ Southampton vào năm 2014, Pochettino luôn khiến NHM Spurs an tâm và tin tưởng khi ông đã dẫn dắt đội bóng lọt vào top 4 trong 4 mùa liên tiếp. Tuy nhiên, với sự sa sút hiện tại của đương kim á quân châu Âu, một lời chia tay có lẽ cũng là hợp lý cho tất cả.

    Phát biểu của Pochettino: ‘’Đối thủ lớn nhất của chúng tôi là chính mình”: 

    Ngọc Bách | 09:09 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...