MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Nổ súng liên tục, Lukaku đi vào lịch sử Manchester United

    22:34 Thứ bảy 19/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Bàn thắng vào lưới Swansea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh đưa Romelu Lukaku đi vào lịch sử Manchester United với thành tích mà không nhiều cầu thủ có được.

    Trong chiến thắng 4-0 của Quỷ đỏ trước Swansea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Lukaku tiếp tục nổ súng. Và đây đã là bàn thắng thứ 3 của anh sau hai trận ra sân tại Ngoại hạng Anh cho Manchetser United.

    Nổ súng liên tục, Lukaku đi vào lịch sử Manchester United - Bóng Đá

    Lukaku tiếp tục nổ súng.

    Thành tích này giúp Lukaku trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử Manchester United, ghi bàn trong cả hai trận đấu đầu tiên ra mắt Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh. 4 cầu thủ trước đó là Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, thần đồng không lớn Macheda, và người có ngoại hình lẫn lối chơi khá giống Lukaku, Louis Saha.

    Trong cả 4 cái tên kể trên, chỉ có Macheda là trường hợp gây thất vọng dù đã có khởi đầu như mơ. Martial vẫn đang chứng minh năng lực, còn Ibrahimovic và Saha đều được coi là bản hợp đồng thành công của Quỷ đỏ.

    Nếu tính rộng hơn, Lukaku đã nổ súng trong cả ba trận đấu chính thức đầu tiên chơi cho Manchester United mùa này. Anh đã ghi bàn trong trận thua Real Madrid 1-2 của M.U ở Siêu cúp châu Âu.

    Xem màn trình diễn của Lukaku với Real Madrid:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 22:29 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...